Cơ hội hiểu con
Thay cho những than phiền, hãy mở lòng thêm vì con trẻ, để chúng ta thực sự nhìn thấy “trẻ em khóc, trẻ em cười” hôm nay như thế nào.
Tháng 6, các trường học bắt đầu đóng cửa nghỉ hè cũng là thời điểm của những than phiền. Trên mạng xã hội nhiều người đã dùng đến cụm từ “Khối nghỉ hè đang hành quân về nhà với biết bao lo lắng” để chỉ những đứa trẻ nghỉ hè ở nhà khiến trật tự ở nhiều gia đình bị đảo lộn, người lớn phải căng mình đối phó.
Cũng trên mạng xã hội nhiều người bức xúc cho biết vợ chồng phải nghỉ luân phiên. Có người không thể nghỉ trọn một buổi, thì ăn bớt thời gian, đầu giờ sáng con còn ngủ thì đến cơ quan, lưng lửng buổi thì phải biện đủ lý do để trốn về nhà.
Nhiều phụ huynh cho biết những ngày nghỉ hè của trẻ là một cuộc “vật lộn” giữa trách nhiệm, lo toan và cả sự bất lực của người làm cha, làm mẹ. Thực ra thì nhiều người cũng muốn gửi con cái về quê, nhưng ngặt nỗi lại sợ sông nước, ao hồ và đủ thứ cạm bẫy khác. Tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích dịp hè gần đây gia tăng chóng mặt. Những mâu thuẫn, xung đột khiến nhiều người không thể tìm ra lối thoát. Giải pháp cho trẻ đến những lớp học kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao dù thiết thực, nhưng không phải gia đình nào cũng có thể đáp ứng.
Kỳ nghỉ hè là dịp được mong đợi nhất trong năm của học sinh, nhưng trái ngược, cũng chính là mùa cao điểm “trông con” của nhiều ông bố, bà mẹ. Than phiền, cáu gắt, và không ít người phải nói dối cấp trên, nói dối đồng nghiệp để có thể bớt xén thời gian, biết không phải là chuyện nên làm, nhưng vì tương lai của thế hệ tiếp nối, người lớn phải hy sinh.
Có những phụ huynh cho biết, đi qua sự vất vả, nhọc nhằn của việc trông con trong kỳ nghỉ hè, là niềm hạnh phúc, để nhận thấy rõ nhất trách nhiệm, sự yêu thương của người làm cha, làm mẹ với con cái. Thậm chí, có những phụ huynh nhận thức rất rõ kỳ hè là dịp tốt nhất mà họ cần tranh thủ để gần con thêm một chút.
Là vì suốt năm học những đứa trẻ đã phải đánh đu với vòng quay học và thi, cuộc chạy đua thành tích. Hết học trên lớp, học thêm, đến học nhóm... Những đứa trẻ mệt nhoài, về đến nhà là leo lên giường. Rất nhiều bố, mẹ không thể biết hết được con cái mình học hành, sinh hoạt thế nào, diễn biến tâm, sinh lý ra sao. Họ chỉ có thể đáp ứng cho con những phần vật chất. Nhưng những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, chúng cần nhiều hơn thế. Vậy nên, hãy tranh thủ kỳ nghỉ hè để gần con, hiểu con hơn. Vất vả, thậm chí không ít người phải đối diện với khó khăn trong xử lý công việc, nhưng vượt lên sự bất tiện, chính là hạnh phúc.
Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 30/6 với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” đem đến thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm và tình yêu thương dành cho trẻ em; là dịp để các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội cùng nhìn lại, đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quyền trẻ em. Thay cho những than phiền, hãy mở lòng thêm vì con trẻ, để chúng ta thực sự nhìn thấy “trẻ em khóc, trẻ em cười” hôm nay như thế nào, hơn là phải nhìn chúng phải khóc trong tương lai vì sự thiếu trách nhiệm của bố mẹ hôm nay.
Thái Minh
{name} - {time}
-
2025-07-16 09:21:00
Sáng kiến hay cho nguồn nước sạch
-
2025-07-16 09:20:00
Thành tích ấn tượng của đồng thủ khoa đầu vào Trường THPT Hàm Rồng
-
2025-07-16 09:10:00
Xuất hiện 9 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối
Bế giảng lớp xóa mù chữ cho phụ nữ dân tộc Dao
Thanh Hóa - điểm sáng trên bản đồ xuất khẩu lao động cả nước
Tạo dựng niềm tin, động lực cho học sinh nghèo hiếu học
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển
TYM chi nhánh Thanh Hóa trao nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo
Những chính sách đột phá trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức
Hà Nội: Tìm kiếm học sinh lớp 8 mất liên lạc từ sáng 23/5
Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Ngày hội “Nuôi dưỡng trong tình yêu thương”