Khai mạc Không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP địa phương tại Lễ hội Phủ Trịnh
Sáng 7-3 (tức 16-2 âm lịch), tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc tổ chức khai mạc Không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP các địa phương trong huyện. Đây là một trong các hoạt động tại Lễ hội Phủ Trịnh năm 2023.
Không gian trưng bày 26 gian hàng của 13 xã, thị trấn cùng các doanh nghiệp và con cháu dòng họ Trịnh với hàng ngàn sản phẩm đạt chuẩn OCOP, đặc sản. Ngoài ra, tại đây còn trưng bày, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch tiêu biểu của 5 huyện gồm: Thạch Thành, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Yên Định và Hà Trung.
Trong không gian trưng bày này, huyện Vĩnh Lộc bố trí hướng dẫn viên giới thiệu thông tin tư vấn và cung cấp dịch vụ, tour du lịch của địa phương. Bên cạnh đó, các gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm chứng nhận đạt chuẩn OCOP của tỉnh, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống của các xã trong huyện.
Không gian trưng bày là cơ hội để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, làng nghề truyền thống của các địa phương quảng bá sản phẩm đến du khách trong vùng và quý khách thập phương.
Lê Thu
- 2024-05-07 09:02:00
Công bố chủ nhân các giải báo chí Pulitzer năm 2024
- 2024-05-07 06:24:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử”
- 2023-03-07 09:43:00
Công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn chạy chữ”
Tin vắn văn hóa thế giới ngày 6/3
Phía sau những bức ảnh “đắt giá” đưa Việt Nam ra thế giới
Tháng ba, rực sáng đồi thiêng
Khu Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu (Bài cuối): Bà Triệu và dấu ấn cuộc khởi nghĩa qua các di sản “vệ tinh”
Khu Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu (Bài 3): Đình làng Phú Điền - công trình văn hóa tâm linh độc đáo
“Chất keo” gắn tình đoàn kết
Thiệu Hóa phát triển văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
Dâng hương tưởng niệm 601 năm ngày mất Hoàng đế Hồ Quý Ly
[Radio] Truyện ngắn: Mẹ chồng tôi