Hàng nghìn cổ động viên cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn
Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) sáng sớm ngày 8-10 vô cùng đông vui, náo nhiệt bởi hàng nghìn học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Thanh Hóa và đông đảo người dân đã đến để cổ vũ cho “nhà leo núi” Lê Xuân Mạnh - người mang điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia về Thanh Hóa sau 13 năm chờ đợi.
8h30 sáng ngày 8-10, trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mới chính thức được bắt đầu nhưng ngay từ sáng sớm không khí của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 đã rất náo nhiệt tại điểm cầu truyền hình TP Thanh Hóa.
Không khí náo nhiệt, sôi động tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn được các cổ động viên liên tục khuấy động để cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh.
“Xuân Mạnh - bản lĩnh - tự tin - chiến thắng”, “Nem chua, chả tôm, bánh gai đang chờ Xuân Mạnh hôm nay khải hoàn”... là những khẩu hiệu liên tục được các cổ động viên gửi tới nhà leo núi Lê Xuân Mạnh trong trận chung kết.
Đông đảo thầy cô giáo, học sinh và người dân tham gia cổ vũ tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
Trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 được nối điểm cầu từ Đài Truyền hình Việt Nam tới 4 điểm cầu khác tại Trường THPT chuyên Quốc học - Huế; Tượng đài Thánh Gióng tọa lạc trên đỉnh núi Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng và Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).
Trước “giờ G” các tiết mục văn nghệ do học sinh Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) trình diễn đã được gửi đến khán giả cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh tại điểm cầu Quảng trường Lam Sơn.
MC dẫn chương trình tại điểm cầu truyền hình TP Thanh Hóa là MC Sơn Lâm – MC được yêu mến trên sóng truyền hình.
Ngoài các bạn cổ động viên là học sinh của Trường THPT Hàm Rồng còn có đông đảo người dân cũng đến cổ vũ cho Lê Xuân Mạnh. Chị Lê Ngọc Hoa, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa cho biết: "Bước chân đến đây, tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Các cổ động viên là các cháu học sinh rất nhiệt huyết, cháu nào cũng hào hứng, vui vẻ để truyền tinh thần và động lực đến cho cháu Lê Xuân Mạnh tự tin, chiến thắng“.
Điểm cầu tại Quảng trường Lam Sơn sáng nay cũng không thể thiếu các gương mặt học sinh Trường THPT Hàm Rồng. Lần đầu tiên hòa trong không khí cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia, bạn Kiều Đăng Dương, lớp 11C8, Trường THPT Hàm Rồng chia sẻ niềm vui: "Em và các bạn đang rất hào hứng và hồi hộp. Chúc anh Mạnh bình tĩnh, tự tin, chiến thắng".
Hàng nghìn cổ động viên Thanh Hóa, một lòng hướng về thủ đô Hà Nội cổ vũ tinh thần cho “nhà leo núi” Lê Xuân Mạnh, chúc em đạt được phong độ tốt nhất trong trận chung kết hôm nay.
Linh Hương
{name} - {time}
-
22 phút trước
Từ 18h30 hôm nay (13/8), tạm dừng hoạt động phần mềm Xử lý vi phạm để nâng cấp
-
1 giờ trước
Xem xét xử lý kỷ luật nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại địa phương
-
1 giờ trước
Nguyên nhân vụ việc thầy giáo tát liên tiếp vào mặt học sinh: Do học sinh nói thầy giáo dạy khó hiểu?
Việt Nam ghi dấu trên bản đồ ghép tạng thế giới với ca ghép đồng thời tim-phổi
Sửa đổi Luật Đất đai phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba
Thủ tướng Chính phủ: Đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư cho sự phát triển
Thời tiết
- 27°C - 34°CCó mây, không mưa
- 28°C - 34°CCó mây, không mưa