(Baothanhhoa.vn) - Trời kéo giông sầm sập. Cái nhà lán tạm bợ thấp lè tè, lụp xụp càng u tối hơn. Mỗi đợt gió đẩy xiên bên này, kéo bên kia chừng như dọa chỉ cần trận gió lớn hơn thế một chút nữa thôi cũng đủ bốc tung nó bay tan tác. Bà Lanh ngồi bất động bên chồng trên chiếc chõng tre, mắt thất thần nhìn xa xăm vào khoảng sáng phía cửa lán. Bát cháo uôi trên tay đã nguội vữa tự bao giờ. Ngày nào bà cũng cần mẫn giã gạo nấu cho chồng nồi cháo bột uôi với ốc đuôi và lá sả, cái món cả lúc đói nghèo lẫn lúc đầy cơm, nhiều lúa lão Cản vẫn mê. Sống với nhau đến trắng hết tóc trên đầu, mỗi lần trở trời, đau ốm hay mệt mỏi, bỏ cơm bỏ rượu nhưng chẳng bao giờ lão từ chối bát cháo uôi ốc vợ nấu. Từ hôm lão ốm, trưa nào bà Lanh cũng đeo dón ra suối đi mò ốc đuôi. Ngày nào cũng đều đều sáng, chiều nấu hai nồi cháo thật ngon, dẫu nấu xong chỉ để nó vữa thiu ra trong bát trên tay bà.
(Baothanhhoa.vn) - Việc xác định “hạnh phúc” trong chủ đề Đại hội XIV là sự khẳng định rằng phát triển vì con người chính là bản chất của mọi thể chế tiến bộ. Hạnh phúc không đơn thuần xuất hiện như hệ quả của tăng trưởng kinh tế, mà được hình thành từ tự do, công...
(Baothanhhoa.vn) - Trên hành trình vươn lên trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, Thanh Hóa đã và đang huy động các nguồn lực thực hiện khâu đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các khu kinh tế động lực, liên kết vùng, tạo lợi thế cạnh tranh vượt...
(Baothanhhoa.vn) - Trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ mạnh mẽ của khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế sâu rộng, việc định vị và phát triển bản sắc doanh nhân (DN) Việt nói chung, DN trẻ xứ Thanh nói riêng là câu chuyện tổng hòa của giá...
(Baothanhhoa.vn) - Hành trình 40 năm đổi mới của đất nước ta đã trải qua năm tháng “dò đường” đến xác định quan niệm đúng đắn và có bước đi thích hợp. Trong quá trình đổi mới vừa thách thức, vừa cam go ấy, những quan điểm, chủ trương, chính sách, thể chế về phát triển...
(Baothanhhoa.vn) - 1. Chiều buông, không gian thư viện cũ kỹ trở nên huyền ảo và đầy chất thơ. Những tia nắng cuối cùng của ngày như những lưỡi kiếm ánh sáng mỏng manh, xuyên qua ô cửa kính vỡ một góc, cắt thành những dải màu hổ phách nhảy múa trên sàn gỗ. Chúng không...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu