Tránh nắng nóng, nông dân đi cấy lúa trong đêm
Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 39-40 độ C. Để tránh cái nắng như thiêu đốt, nông dân Thanh Hóa đã chong đèn cấy đêm.
Những ngày này, thời tiết nắng nóng đã khiến công việc đồng áng của bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Để tránh nắng nóng gay gắt và đảm bảo tiến độ gieo cấy lúa vụ mùa, nông dân một số địa phương trong tỉnh chọn cách mang đèn đi cấy ban đêm.
Khoảng 19 giờ, trên cánh đồng ở phường Đông Tân, TP Thanh Hóa, bà con nông dân bắt đầu cấy lúa đêm.
Bà Nguyễn Thị Như (phố Tân Lợi, Đông Tân) cho biết: “Thời tiết nắng gay gắt nên chúng tôi đi cấy buổi tối và sáng sớm cho mát vì ban ngày trời nắng gắt, hơi nóng bốc lên chúng tôi không thể làm được”.
“Hiện nay công thuê cấy từ 350-400 nghìn đồng/ngày công mà còn không có người để thuê. Do đó, gia đình tôi tranh thủ cấy đêm, với 3 người, một đêm có thể cấy được 2 sào lúa”, bà Như cho biết thêm.
Theo chia sẻ, những người nông dân thường ra đồng cấy lúa từ 18h-22h tối, sáng ra đồng lúc 3h đến khoảng 8 giờ thì về.
Nhiều nông dân chia sẻ, phải tranh thủ đi cấy đêm và sáng sớm để cho mát vừa đảm bảo sức khỏe, vừa kịp tiến độ gieo cấy vụ mùa.
Trong bóng tối, những chiếc đèn pin soi sáng một khoảng ruộng đủ để người nông dân cấy nhìn rõ lối, cấy cho thẳng hàng.
Tay thoăn thoắt cấy những khóm mạ non, bà Nguyễn Thị Thao chia sẻ: “Nắng nóng này nếu không tranh thủ cấy đêm thì không thể hoàn thành tiến độ vụ mùa. Bởi mạ đã đến ngày cấy".
Phút nghỉ ngơi, bà Thao tranh thủ uống ngụm nước rồi tâm sự, bây giờ thuê người đi cây cũng khó, phần vì ít người làm, công cấy lại cao, nếu thuê hết thì cuối vụ thu hoạch trừ chi phí đi không còn lại được bao nhiêu.
21 giờ, nhưng không khí sản xuất trên cánh đồng tại phường Đông Tân vẫn đông vui, tấp nập. Ông Nguyễn Đình Hiếu đang mang số mạ mới nhổ xong ra cho người nhà cấy, ông cho biết, gia đình ông có 10 sào trồng lúa, hôm nay mới đi cấy sào đầu tiên.
Thời tiết nắng nóng cấy lúa đêm tuy vất vả nhưng thời tiết mát mẻ nên đỡ mệt, cây mạ lại đảm bảo tỷ lệ sống và bén rễ nhanh.
Khoảng 22 giờ, khi vừa cấy xong một sào lúa, ông Tống Khánh Hoà lại bắt tay vào nhổ mạ. Ông nói, tranh thủ nhổ mạ đêm để sáng còn có mạ cấy sớm, khoảng hơn 23h thi ông Hòa về nhà nghỉ, 3h sáng lại ra đồng đi cấy.
Chong đèn cấy đêm đã trở thành nếp sản xuất quen thuộc của nông dân Thanh Hóa vào ngày mùa trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt những năm gần đây. Dù vất vả, nhưng những nụ cười của người nông dân cấy đêm vẫn ánh lên niềm vui lao động, những giọt mồ hôi đêm sẽ giúp người nông dân bớt khó khăn hơn khi đi cấy ban ngày.
Hoàng Đông
- 2024-05-09 16:01:00
Như Xuân: Khen thưởng đột xuất cho 1 hộ dân hiến đất và công trình trên đất để mở rộng đường giao thông
- 2024-05-09 15:48:00
Siết quản lý hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh chở khách tại các khu du lịch
- 2022-06-20 20:55:00
Xây dựng thành phố thông minh: Hiệu quả bước đầu đáng khích lệ
Nghề báo trong mắt con
Khen thưởng Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa cứu người bị đuối nước
Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030
Thời tiết nóng hầm hập, người lao động vất vả mưu sinh
Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Triển khai đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai
Lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”
Để bút luôn sắc, lòng mãi trong
Nắng nóng, bãi biển Sầm Sơn đông nghịt người về tắm mát giải nhiệt