(Baothanhhoa.vn) - Hơn 10 ngày qua, người dân thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch (Quảng Xương) vô cùng hoang mang và bức xúc bởi các đối tượng giang hồ thao túng hoạt động gặt lúa, ngang nhiên đe dọa và đánh người vô cớ. Nhiều người dân khẳng định, các đối tượng còn mang theo 2 khẩu súng đi khắp cánh đồng để đe dọa, thậm chí còn dí súng vào đầu ông Ngô Tiến Sáu ở Đội 9, thôn Trạch Trung dọa bắn. Thời gian dần trôi đi, nhưng các đối tượng giang hồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến người dân vô cùng ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngăn chặn tình trạng giang hồ “bảo kê” máy gặt: Mang súng đi bảo kê?

Hơn 10 ngày qua, người dân thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch (Quảng Xương) vô cùng hoang mang và bức xúc bởi các đối tượng giang hồ thao túng hoạt động gặt lúa, ngang nhiên đe dọa và đánh người vô cớ. Nhiều người dân khẳng định, các đối tượng còn mang theo 2 khẩu súng đi khắp cánh đồng để đe dọa, thậm chí còn dí súng vào đầu ông Ngô Tiến Sáu ở Đội 9, thôn Trạch Trung dọa bắn. Thời gian dần trôi đi, nhưng các đối tượng giang hồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến người dân vô cùng hoang mang...

Ảnh minh họa.

Thấy có phóng viên đến tìm hiểu, nhiều người dân đồng loạt kể lại những việc làm “coi trời bằng vung” của nhóm thanh niên gồm cả người địa phương lẫn những đối tượng lạ mặt. Tuy nhiên, bà con ai cũng dặn dò không được để lộ thông tin tên mình do lo sợ bị nhóm đối tượng trên trả thù. Theo đơn trình báo sự việc của bà con, thì nhóm thanh niên gồm hơn 10 đối tượng, thân mình xăm trổ bặm trợn, có người mới ra tù với nhiều tiền án tiền sự. Các đối tượng sử dụng nhiều đao kiếm và 2 khẩu súng để đi đe dọa các chủ máy gặt, đòi phải “nộp” cho chúng từ 5 đến 10 triệu đồng thì mới được hoạt động trên các cánh đồng. Cầm đầu nhóm đối tượng trên là Trương Hữu Tùng (biệt danh Tùng Còi) và Lê Văn Anh (biệt danh Anh Sún) người địa phương xã Quảng Trạch. Trong nhóm còn có Lê Thái Sơn cũng người địa phương, còn lại là những đối tượng lạ mặt, trong đó 2 thanh niên chuyên cầm súng, không nói giọng địa phương.

Theo điều tra của phóng viên, một số chủ máy gặt đã bị chúng dọa nạt hoặc đánh cảnh cáo, nên đã đưa máy ra tỉnh Nam Định để làm, một số khác phải đi các xã khác trong vùng để hoạt động. Ông Đàm Danh Cường, thôn Tri Hòa, xã Quảng Phong (giáp xã Quảng Trạch) - người đưa máy gặt về làm dịch vụ tại các xã trong vùng cũng đã phải nộp cho nhóm này 5 triệu đồng để được... yên thân.

Nạn nhân chịu hậu quả nặng nhất là vợ chồng anh Ngô Xuân Ngọc, ở thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, bởi anh đấu mối với một người quen ở tỉnh Quảng Bình đưa một máy gặt về địa phương làm dịch vụ thu hoạch lúa. Ngày 11-5, khi anh Ngọc đang đi bán chiếu trong Nghệ An thì đối tượng Anh Sún đến nhà xin số điện thoại, gọi cho anh và nói, “từ nay đồng lúa để tôi và anh Tùng (Tùng Còi - PV) gặt”, đồng thời yêu cầu anh Ngọc gọi điện thoại về cho chủ máy gặt đưa máy đi nơi khác. Cùng ngày, Anh Sún và Tùng Còi còn gọi thêm 4 cuộc điện thoại nữa để đe dọa anh Ngọc. Đến chiều tối ngày 12-5, 4 thanh niên hùng hổ cầm dao kiếm đến nhà tìm anh Ngọc nhưng không gặp, chúng hành hung vợ anh Ngọc là chị Đặng Thị Liệu, 44 tuổi, phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương điều trị. Camera gia đình đã ghi lại hình ảnh các đối tượng cầm dao kiếm đến nhà, trong đó có một thanh niên địa phương. Sự việc cũng đã được Công an xã Quảng Trạch và đại diện Công an huyện Quảng Xương về lập biên bản, lấy lời khai các nhân chứng...

Sau 9 ngày điều trị tại bệnh viện, ngày 21 - 5, chị Liệu đã được xuất viện. Giấy ra viện mã số 01/BV-01, số lưu trữ 39989 của Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương có ghi rõ, chị Liệu bị “Đa chấn thương do bị đánh”. Đáng nói, chị Liệu đang là đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng của Nhà nước vì đau ốm liên miên, khả năng lao động hạn chế. Có mặt tại gia đình chị Liệu vào sáng 31-5, chúng tôi ghi nhận trên cơ thể người phụ nữ xanh xao, gầy gò ốm yếu này vẫn còn các vết thâm ở hông và khu vực gần 2 đầu gối. Nói thêm về việc bị “liên đới”, anh Ngọc cho biết: Đã 6 năm nay, năm nào tôi cũng gọi anh Nguyễn Hữu Sỹ, chủ máy gặt từ tỉnh Quảng Bình ra gặt giúp bà con ở quê. Tôi hoàn toàn không phải gọi về để “ăn” chênh lệch mà do quá trình đi bán chiếu trong đó, tôi ở trọ nhà anh Sỹ nên dần thân như anh em. Thấy trong đó thời vụ muộn hơn nên năm nào cũng gọi anh về gặt, rồi tạo điều kiện ăn ở. Tôi chẳng liên quan gì đến tiền nong, thậm chí hoạt động gặt lúa trên đồng, thế mà cũng bị liên lụy. “Mấy hôm nay, có đối tượng còn nhắn tin đe dọa, thậm chí nhắn qua người khác là xong mùa gặt sẽ đánh tôi một trận. Cả gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng, giờ không dám đi đâu” - anh Ngọc nỗi niềm.

Dân nóng lòng chờ kết quả điều tra

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Cao Tám, Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch thừa nhận sự việc tranh giành, bảo kê hoạt động gặt lúa của các đối tượng bất hảo tại địa phương là có thật. Quan điểm của xã là ai sai sẽ bị xử lý, không thể để “xã hội đen” vào “bảo kê” hoạt động, ảnh hưởng đến tiến độ mùa vụ của bà con nông dân. Những ngày gần đây, xã đã có những giải pháp tích cực để ngăn chặn, trong đó tổ chức hội nghị mời cán bộ các thôn, công an xã, triển khai các tổ công tác thường trực nắm bắt thông tin nên tình trạng tạm thời lắng dịu. Cùng một sự việc, nhưng ông Đặng Văn Hoàng, Trưởng Công an xã Quảng Trạch lại có cái nhìn... “lạc quan” hơn: Việc các đối tượng mang theo hai khẩu súng thì chúng tôi không nhìn thấy, chỉ nghe quần chúng nhân dân kể lại. Còn về trường hợp chị Liệu bị hành hung, tôi nghĩ ban đầu các đối tượng chỉ... đến hù dọa chứ không cố ý gây thương tích. Có lẽ do lời qua tiếng lại giữa chị Liệu với các đối tượng đến nhà nên mới xảy ra như vậy (???) Chúng tôi cũng đã mời Anh Sún lên, đối tượng này nói, do mới đi tù về nên cần việc làm. Công an xã có giải thích, nếu mang máy gặt nơi khác về làm dịch vụ thì hoạt động bình thường, nhưng không được tranh giành, đe dọa người khác...

Về vấn đề này ông Bùi Ngọc Sáu, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Công an huyện Quảng Xương), cho biết: Chúng tôi đã nhận được đơn phản ánh về vụ việc cát cứ, đe dọa để thâu tóm hoạt động gặt lúa tại xã Quảng Trạch, công an huyện đã cử người về xác minh. Về thông tin nhân dân phản ánh các đối tượng có mang theo 2 khẩu súng, chúng tôi đang tiến hành điều tra, nếu tìm ra sẽ truy thu và tiến hành các bước xử lý theo pháp luật. Công an huyện đã cho người nhiều lần đến nhà đối tượng Anh Sún nhưng không gặp. Chúng tôi cũng đã 2 lần gửi giấy triệu tập qua gia đình, nhưng người nhà đều nói không biết đối tượng Anh Sún đi đâu. Thực tế, chiều 31-5 khi phóng viên có mặt tại Công an huyện Quảng Xương, đối tượng Anh Sún vẫn chưa đến trình diện công an theo giấy triệu tập.

Dư luận địa phương vẫn đang nóng lòng mong đợi kết quả điều tra từ phía công an. Những năm trước, trên nhiều cánh đồng toàn huyện Quảng Xương, các đối tượng bảo kê máy gặt mang dao kiếm đi dọa nạt, ngăn chặn thu tiền các chủ máy - tình trạng này không chỉ còn tồn tại, mà năm nay có những dấu hiệu cho thấy sự manh động hơn? Nếu không sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm, thì những năm sau nữa tình trạng này sẽ diễn biến thế nào?


Nhóm PV Điều tra

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]