13:20 26/05/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 5, hoa sen bắt đầu bung nở, hương thơm ngan ngát tỏa khắp không gian, làm dịu mát khí trời mùa hạ.

Sắc sen vào hạ

Những ngày cuối tháng 5, hoa sen bắt đầu bung nở, hương thơm ngan ngát tỏa khắp không gian, làm dịu mát khí trời mùa hạ.

Sắc sen vào hạ

Hàng ngàn bông hoa đua nhau khoe sắc giữa không gian rộng mở.

Sắc sen vào hạ

Thời điểm này, nhiều chủ hồ sen trên địa bàn TP Thanh Hóa cũng bắt đầu mở cửa đón khách đến dã ngoại, chụp ảnh.

Sắc sen vào hạKhách đến đây phần lớn là những bạn trẻ.

Sắc sen vào hạ

Họ đến để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hạ.

Sắc sen vào hạ

Được hòa mình với không gian rộng mở của đất trời.

Sắc sen vào hạ

Sắc hồng của hoa hòa quyện giữa bạt ngàn màu xanh của lá đã khiến bao tâm hồn phải xao xuyến, bâng khuâng.

Sắc sen vào hạ

Thướt tha cùng tà áo trắng tinh khôi bên hồ sen.

Sắc sen vào hạ

Đem trang phục của phụ nữ xưa vào không gian sen tạo nên sự gần gũi, truyền thống nhưng cũng rất độc đáo và lạ mắt.

Sắc sen vào hạ

Những cánh hoa căng tràn sức sống.

Sắc sen vào hạ

Hương thơm ngan ngát làm dịu đi cái nóng bức ngột ngạt của những ngày hè.

Thu Hà - Hoài Thu

Tin liên quan:
  • Sắc sen vào hạ
    [E-Magazine] - Trà sen

    Đã có thời khi chọn quốc hoa nước Việt Nam nhiều người đã nghĩ đến và đề nghị chọn hoa sen, bởi vẻ đẹp, sự thanh cao và sức sống mãnh liệt trường tồn cùng dân tộc. Câu chuyện chưa có hồi kết và còn kéo dài theo tháng năm. Chỉ riêng trà sen đã trở thành ẩm thực Việt cao quí chẳng cần phải luận bàn, chẳng cần giấy thông hành, chẳng vị quen thân cứ đem hương thơm, vị quyến rũ đi thẳng vào văn hóa ẩm thực, vào từng nhà vào bàn trà vào những cuộc vui tao ngộ dậy lên hương vị thơm thảo đắm say.

  • Sắc sen vào hạ
    Hiệu quả mô hình trồng sen Nhật Bản kết hợp nuôi cá trên vùng đất chiêm trũng

    Có một vùng đất chiêm trũng ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân đã bị bỏ hoang nhiều năm, từng là nơi sinh sống của những cây lau sậy. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, vùng đất này đã được hồi sinh một cách diệu kỳ. Trên mặt nước, cả mùa hè hoa sen nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, dưới nước có nhiều loại cá sinh sống, người thì tới lui tấp nập. Có người đến chỉ để ngắm hoa, câu cá, còn có người đến để mong học tập được kinh nghiệm từ mô hình.


Thu Hà - Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]