Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

(Baothanhhoa.vn) - Giữa núi rừng xanh ngát, hàng trăm lá cờ Tổ quốc rực đỏ bên những ruộng bậc thang yên bình ở bản Bút, xã Nam Xuân, tạo nên sắc màu đầy tự hào trong những ngày kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Giữa núi rừng xanh ngát, hàng trăm lá cờ Tổ quốc rực đỏ bên những ruộng bậc thang yên bình ở bản Bút, xã Nam Xuân, tạo nên sắc màu đầy tự hào trong những ngày kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Video: Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Những ngày tháng Tám, bản Bút, xã Nam Xuân, Thanh Hóa khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của những lá cờ Tổ quốc.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Từ rất sớm, chính quyền địa phương và người dân đã chuẩn bị cờ, cắm ngay ngắn dọc tuyến đường dẫn vào bản, tạo nên không khí trang trọng.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Cờ đỏ sao vàng nổi bật trên con đường quanh co.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Nhìn từ trên cao, con đường cờ uốn lượn giữa những mái nhà, ruộng nương và triền núi, tạo nên bức tranh thanh bình của bản làng vùng cao.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Những cô gái Thái trong trang phục truyền thống xuất hiện bên đường cờ, mang theo vẻ đẹp mộc mạc của con người và văn hóa vùng cao xã Nam Xuân.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Sắc đỏ cờ Tổ quốc tung bay, cùng sắc màu trang phục dân tộc Thái, màu xanh núi rừng, ruộng bậc thang và những nếp nhà truyền thống, tạo nên một vùng đất giàu sức sống và yên bình.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Bà Phạm Thị Tuyết ở bản Bút, xã Nam Xuân cho biết, vào các dịp lễ lớn của đất nước, chính quyền xã đều tổ chức cắm cờ Tổ quốc ở những cung đường của bản làng.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Giữa sắc đỏ của cờ sao vàng, núi rừng xanh ngát và những thửa ruộng bậc thang yên bình, người dân và du khách thích thú chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt nơi vùng cao.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Nhiều du khách chia sẻ, con đường cờ đỏ sao vàng không chỉ là một điểm check-in đẹp, mà còn giúp cảm nhận gần hơn vẻ đẹp và niềm tự hào dân tộc ở bản làng nơi vùng cao Nam Xuân.

Rực đỏ cờ Tổ quốc trên con đường nơi miền Tây xứ Thanh

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân Hoàng Mạnh Hùng cho biết, việc cắm cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước cũng chính là thể hiện trách nhiệm, lòng tự hào và tình yêu quê hương, Tổ quốc. Mỗi lá cờ được cắm trang trọng trên đường của bản làng vùng cao như một lời nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, về giá trị của độc lập và hòa bình hôm nay.

Đặng Trung - Hoàng Đông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách năm 2026

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách năm 2026

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Với đà tăng trưởng tích cực từ đầu năm đến nay, du lịch Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội hoàn thành sớm mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách trong năm 2026. Chặng đường “nước rút” đòi hỏi các địa phương, điểm đến và cộng đồng doanh nghiệp tận dụng tốt...
Du lịch số thay đổi cách tham quan, trải nghiệm

Du lịch số thay đổi cách tham quan, trải nghiệm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực du lịch, thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo, số hóa và gắn mã QR tại các điểm đến, không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí hoạt động cho các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành, mà còn...
Đại tướng Nguyễn Tuyên - công thần triều Lý

Đại tướng Nguyễn Tuyên - công thần triều Lý

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ nổi danh với truyền thống hiếu học, khoa bảng, vùng đất Hoằng Bột xưa (nay là xã Hoằng Lộc) còn nổi tiếng sinh ra nhiều danh tướng thời phong kiến, trong đó có Đại tướng Nguyễn Tuyên - người đã có công giúp vua Lý dẹp giặc Chiêm Thành ở phương Nam.
Khi nghề dệt thổ cẩm thành “đặc sản”

Khi nghề dệt thổ cẩm thành “đặc sản”

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống, bản Bút, xã Nam Xuân và bản Ngàm, xã Sơn Điện đang gắn nghề với phát triển du lịch cộng đồng. Đến đây du khách không chỉ ngắm cảnh, nghỉ ngơi trong những ngôi nhà sàn gỗ trăm năm mà còn được trải nghiệm nghề dệt,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh