(Baothanhhoa.vn) - Chị Lê Thị Ánh Nguyệt, ở  thôn Trung Ngoại, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá và gia đình vừa đến Đồn Biên phòng Hoằng Trường gửi thư tới Ban Chỉ huy đơn vị và trực tiếp cảm ơn Thiếu tá QNCN Lương Trọng Công, người đã cứu chị thoát khỏi đuối nước.

Thiếu tá Biên phòng kịp thời phát hiện và cứu người bị đuối nước khi đang tắm biển

Chị Lê Thị Ánh Nguyệt, ở thôn Trung Ngoại, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá và gia đình vừa đến Đồn Biên phòng Hoằng Trường gửi thư tới Ban Chỉ huy đơn vị và trực tiếp cảm ơn Thiếu tá QNCN Lương Trọng Công, người đã cứu chị thoát khỏi đuối nước.

Thiếu tá Biên phòng kịp thời phát hiện và cứu người bị đuối nước khi đang tắm biển

Chị Lê Thị Ánh Nguyệt cùng gia đình và Thiếu tá Lương Trọng Công

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13-6, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực bãi tắm thôn Thanh Xuân, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, Thiếu tá QNCN Lương Trọng Công, cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường phát hiện có người có biểu hiện bị đuối nước. Anh đã dùng còi ra tín hiệu và cùng anh Phạm Ngọc Tiến, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc đang tắm ở khu vực trên, kịp thời đưa nạn nhân vào bờ tiến hành sơ cứu ban đầu, sau đó cùng tổ cứu hộ cứu nạn của xã Hoằng Hải chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến cấp cứu, điều trị và theo dõi sức khỏe.

Chị Lê Thị Ánh Nguyệt và gia đình đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, sự khâm phục hành động dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy vì nhân dân phục vụ của CBCS Đồn Biên phòng Hoằng Trường cũng như tập thể tổ cứu hộ cứu nạn và cá nhân Thiếu tá Lương Trọng Công.

Quốc Toản


Quốc Toản

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]