Cơ quan Y tế Palestine hôm nay (14/6) cho biết, các bệnh viện trên khắp Gaza đã tiếp nhận thi thể của 90 người Palestine và hơn 600 người bị thương trong 48 giờ qua, trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông leo thang chưa từng thấy, sau cuộc tấn công của Israel vào Iran từ sáng sớm hôm qua (13/6).

Ít nhất 90 cư dân Gaza thiệt mạng trong 48 giờ qua

Cơ quan Y tế Palestine hôm nay (14/6) cho biết, các bệnh viện trên khắp Gaza đã tiếp nhận thi thể của 90 người Palestine và hơn 600 người bị thương trong 48 giờ qua, trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Trung Đông leo thang chưa từng thấy, sau cuộc tấn công của Israel vào Iran từ sáng sớm hôm qua (13/6).

Ít nhất 90 cư dân Gaza thiệt mạng trong 48 giờ qua

Nam Sudan. (Ảnh: Reuters).

Theo hãng thông tấn Palestine (WAFA) cho biết, ít nhất 27 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào sáng sớm hôm nay (14/6), khi lực lượng Israel tăng cường pháo kích khắp dải Gaza, trong đó các cuộc ném bom dữ dội nhất được ghi nhận ở các khu vực trung tâm.

Hãng thông tấn WAFA cũng đưa tin về việc quân đội Israel đã nổ súng vào dân thường, gần các điểm phân phối viện trợ ở trung tâm Gaza, khiến 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các điểm phân phối viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) - một tổ chức do Mỹ và Israel hậu thuẫn, đã trở thành các điểm chết chóc, khi ít nhất 274 đã người thiệt mạng và 2.532 người khác bị thương tại các khu vực này, kể từ khi GHF bắt đầu hoạt động tại Gaza vào cuối tháng trước.

Cuộc xung đột tại Gaza cho đến nay đã khiến gần 55.300 người thiệt mạng và gần 128.500 người khác bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trong khi hơn 11.000 người vẫn mất tích, được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Theo VOV



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]