Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Baothanhhoa.vn) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một lần nữa tiếp tục khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phụng sự Nhân dân.
(Baothanhhoa.vn) - Với 46 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), anh Lê Đình Thao đã viết nên hành trình nhân ái chan chứa tình người. Mỗi giọt máu anh trao đi là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử cao đẹp và đằng sau đó là những câu chuyện nhỏ ấm áp, lan tỏa...
(Baothanhhoa.vn) - Hiệp Hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa có hơn 200 hội viên doanh nghiệp và 13 câu lạc bộ (CLB) đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, đội ngũ nữ doanh nhân vẫn bản lĩnh, linh...
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua Đảng bộ xã Hoạt Giang luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ vững về chính trị, tư tưởng, mà còn năng động, sáng tạo, đi đầu phát triển kinh tế,...
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Quảng Phú đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả nhiều cuộc vận động...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/9/1969, một trái tim lớn ngừng đập, mà tư tưởng, đạo đức sáng ngời còn sáng chiếu từ đó đến nay và mãi về sau. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi. Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu