(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, Chương trình truyền hình trực tiếp “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” do Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Thanh Hóa phối hợp thực hiện được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH Thanh Hóa và livestream trên fanpage Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Một chương trình hướng đến đối tượng yếu thế trong xã hội giàu tính nhân văn sâu sắc đã gửi gắm mong ước tốt lành về một năm mới ấm áp tình người.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trong tình thương yêu của cộng đồng

Mới đây, Chương trình truyền hình trực tiếp “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” do Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Thanh Hóa phối hợp thực hiện được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH Thanh Hóa và livestream trên fanpage Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Một chương trình hướng đến đối tượng yếu thế trong xã hội giàu tính nhân văn sâu sắc đã gửi gắm mong ước tốt lành về một năm mới ấm áp tình người.

Trong tình thương yêu của cộng đồngĐồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà cho trẻ mồ côi huyện Ngọc Lặc.

Bố qua đời do bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi nhiều năm không liên lạc, cuộc sống của 4 em nhỏ (Hơ Ta Nính, Hơ Thị Tho, Hơ Thị Xi, Hơ Trọng Nghĩa) bản Cá Tớp, xã Pù Nhi (Mường Lát) càng trở nên thiếu thốn về cả cơm áo lẫn tình thương. Biết được hoàn cảnh ấy, Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) nhận chở che để các con có chỗ dựa. Anh dành thời gian thường xuyên qua nhà các em để làm tốt nhất vai trò vừa là bố, vừa là mẹ để hướng dẫn 4 anh chị em chăm sóc, bảo ban nhau.

Lê Khắc Tĩnh Toàn và Lê Nguyễn Kiên Cường ở thôn 7, xã Xuân Giang (Thọ Xuân)... những cái tên rất đẹp, nhưng cuộc đời của các em lại chẳng đẹp như tên mà bố mẹ, ông bà đặt cho. Vì muốn tương lai các con được tốt hơn, bố mẹ hai em đã xa quê vào miền Nam lập nghiệp. Đại dịch COVID-19 bùng phát ở TP Hồ Chí Minh cuối tháng 4-2021, mẹ các em bị nhiễm bệnh khi đang mang thai em Kiên Cường được gần 7 tháng. Dù đã rất cố gắng, nhưng các y, bác sĩ chỉ có thể cứu được Kiên Cường... Nỗi đau này quá lớn với các con và người thân, bởi các con còn quá nhỏ. Bé Tĩnh Toàn mới gần 5 tuổi, bé Kiên Cường mới cất tiếng khóc chào đời. Vì mưu sinh, bố các em quay lại TP Hồ Chí Minh làm việc, bà nội đảm nhiệm vai trò người bà, người mẹ nuôi 2 bé. Chăm sóc các cháu chưa được bao lâu, bà nội Tĩnh Toàn, Kiên Cường phát hiện bị ung thư tuyến giáp... Quá nhiều nỗi đau, thiệt thòi cho các bé, nhưng 3 bà cháu vẫn luôn được người thân, hàng xóm lui tới động viên, giúp đỡ.

Gia đình là điểm tựa tinh thần, là tổ ấm, nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách mỗi người. Không gì hạnh phúc hơn khi mái ấm thân yêu của con có cả cha và mẹ, nhưng với Hoàng Xuân Sơn (xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân) chỉ còn trong ký ức. Mẹ mất sau một vụ tai nạn, lúc ấy Sơn 12 tuổi. Tuổi thơ sống đơn độc trong căn nhà cũ, tự lo cuộc sống của mình, cú sốc ấy khiến em trở nên trầm tính vì nỗi nhớ mẹ.

Đó là ba trong số hàng trăm trường hợp trẻ mồ côi vì nhiều nguyên nhân có hoàn cảnh khó khăn được mời đến trường quay, giao lưu, chia sẻ trực tiếp với khán giả để thấu hiểu cảnh đời bất hạnh mà các em đang phải gánh chịu. Hoàn cảnh, nghị lực sống của các em đã chạm đến trái tim bao người và cả sự ngưỡng mộ về nghị lực vượt khó. Nếu hỏi các con hạnh phúc là gì?, có lẽ các con sẽ không trả lời được. Nhưng nếu hỏi các con ước gì?, các con sẽ trả lời “con ước có mẹ, có cha”!.

Trong tình thương yêu của cộng đồng

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho trẻ mồ côi, trẻ khó khăn huyện Nga Sơn.

Điều ước đó không thành hiện thực, nhưng có một thực tế là các con đã và đang nhận được sự yêu thương sẻ chia của người thân và của nhiều tổ chức, cá nhân. Đó là ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông; Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Chung; tổ chức hội phụ nữ... Với tấm lòng nhân ái, cùng phương châm sống “Cho đi là nhận lại”, hơn 20 năm qua ông Nguyễn Hồng Phong đã nhận đỡ đầu 167 trẻ mồ côi tại các tỉnh miền Trung, trong đó, có 150 trẻ mồ côi tại Thanh Hóa; Thiếu tá Nguyễn Tứ Thắng cũng đang nhận nuôi 14 trẻ... Nhiều em đã tiếp tục được đi học, thực hiện ước mơ của mình, có việc làm ổn định.

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 35.000 người cả nước, khiến hàng nghìn trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ và người thân. Đến 31-12-2021, Thanh Hóa có 30 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do dịch COVID-19 và 5 trẻ là con của sản phụ mắc COVID-19 (trong số 4.020 trẻ em mồ côi nhiều nguyên nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Hội LHPN tỉnh khảo sát). Các em chủ yếu đều từ TP Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh phía Nam trở về quê với người thân. Hơn lúc nào hết, các em rất cần sự chung tay của toàn xã hội hỗ trợ, chăm sóc.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động được Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp tổ chức, kết nối đã giúp khán giả được giao lưu với khách mời là đại diện đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, cưu mang trẻ mồ côi; được nghe tâm sự của chính những người trong cuộc là trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19; thân nhân nuôi trẻ mồ côi và các tổ chức, cá nhân hảo tâm... đã để lại nhiều cảm xúc, sự sẻ chia và nghị lực vượt khó vươn lên của các em cùng với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Đặc biệt, gây ấn tượng và xúc động hơn là hành động và nghĩa cử cao đẹp của khán giả Lê Xuân Tưởng, quê xã Đông Thịnh (Đông Sơn) sinh sống và làm việc tại Hà Nội tham dự trực tiếp chương trình đã cảm kích nỗ lực khắc phục khó khăn của con Hoàng Xuân Sơn, xã Thọ Lâm (Thọ Xuân) và nhận đỡ đầu trong bao ánh mắt, xúc cảm của khán giả - sự đồng điệu về tâm hồn đã kết nối những con người xa lạ trở nên gần gũi, yêu thương nhau, thật trân quý biết bao!.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ngay tại chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương”, ban tổ chức tiếp tục nhận hơn 11 tỷ đồng của nhiều đơn vị, cá nhân, trong đó nhận đỡ đầu gần 500 trẻ mồ côi, trị giá hơn 6 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” hỗ trợ, phụ nữ và trẻ em khó khăn. Tiêu biểu, như: ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông tiếp tục nhận đỡ đầu 30 trẻ; Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) nhận đỡ đầu 6 trẻ; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Anh Phát nhận đỡ đầu 30 trẻ; Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn Miền Tây huyện Thọ Xuân nhận đỡ đầu 12 trẻ...

Dịch bệnh rồi sẽ qua, nhưng nỗi đau mất người thân sẽ còn đeo đẳng mãi những trẻ mồ côi. Hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ chăm sóc dài hơi hơn để các em có được “nền móng” vững bước vào đời như bao con trẻ khác còn mẹ, còn cha. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Các cấp hội đã nhận đỡ đầu hơn 800 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã có những việc làm thiết thực dành cho trẻ bất hạnh. Chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” nhằm lan tỏa, truyền thông điệp giúp các em được sống yên ấm trong tình thương yêu của cộng đồng”.

Sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần đối với trẻ mồ côi không chỉ là tình cảm, trách nhiệm mà đã trở thành nét văn hóa của người Việt. Mỗi gia đình có được niềm hạnh phúc sum vầy, đoàn tụ trong dịp tết cổ truyền, chúng ta càng thấu hiểu, sẻ chia với những cảnh đời bất hạnh, những em bé mồ côi là rất cần thiết và đúng nghĩa “Cho đi là nhận lại”!.

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài và ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]