(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này trên các tuyến đường ở TP Thanh Hóa, các mặt hàng cây cảnh từ khắp nơi đổ về phục vụ khách hàng chơi Tết. Người bán đào quất dựng những chiếc lán tạm trên vỉa hè để thay nhau thức trông trông cây giữa đêm đông giá rét.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Những ngày này trên các tuyến đường ở TP Thanh Hóa, các mặt hàng cây cảnh từ khắp nơi đổ về phục vụ khách hàng chơi Tết. Người bán đào quất dựng những chiếc lán tạm trên vỉa hè để thay nhau thức trông trông cây giữa đêm đông giá rét.

Tin liên quan:

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Video: Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Chỉ còn gần chục ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Quý Mão, thời tiết ở TP Thanh Hóa những ngày này trở lạnh kèm những cơn mưa phùn rả rích báo hiệu múa xuân đang về. Một số tiểu thương bán bưởi, quất, đào dọc những tuyến phố như Nguyễn Duy Hiệu, Lê Hoàn, công viên Hội An và một số điểm bán hoa tết dựng những chiếc lều nhỏ để thuận tiện cho việc chăm nom cây cảnh.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Những chiếc lều tạm được dựng lên chỉ đơn giản là bạt và vài chiếc que gỗ...

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

...là nơi để người trông cây có thể tranh thủ giấc ngủ vội, chợp mắt khi đêm đến.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Mỗi chiếc lều chỉ vừa đủ cho 2-3 người nhưng lại là nơi để nhiều tiểu thương tránh được cái giá lạnh của đêm đông tại TP Thanh Hóa.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Khoảng 11, 12h đêm, khi sương xuống nhiều, trời bắt đầu đổ mưa phùn, các tiểu thương tranh thủ quây màn che cho các chậu cây.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Anh Trần Ngọc Tốn (quê ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vào Thanh Hóa bán đào từ ngày 13 tháng Chạp cho biết, đêm nào anh và 2 người đồng hương cũng thay phiên nhau thức để canh các gốc đào cổ thụ này, một phần do giá trị của các cây lớn.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Theo chia sẻ của những người bán cây trên vỉa hè, điều lo sợ nhất là bị kẻ gian lợi dụng thời điểm đêm đến để bứt quả, bẻ cành hoặc mất cắp.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Anh Nguyễn Chấn Chỉnh (ở TP Thanh Hóa) người có thâm niên bán đào Tết 10 năm cho biết: “Năm nào cũng vậy, khi đào, quất được đưa về phố, chúng tôi phải cắt cử 2 người thay nhau để trông, đảm bảo cây không bị mất cắp hay đêm tối gió làm đổ cây thì phải có người đỡ tránh bị gãy cành”.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Để xua tan đi cái giá lạnh trong đêm cùng những cơn mưa phùn rả rích một số tiểu thương đã phải đốt lửa sưởi nhằm chống chọi với sương lạnh để tiếp tục thức đêm trông coi cây cảnh.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Trong nền nhiệt độ thấp khi về đêm, lác đác vẫn có khách hàng hỏi mua cây cảnh…

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Nhưng theo nhiều người bán cây, đa phần khách thời điểm này mới chỉ đi xem các hàng cây cảnh, không mấy người xuống tiền mua ngay.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết trên vỉa hè TP Thanh Hóa

Ngày Tết đang đến gần, với những người kinh doanh cây cảnh chỉ mong bán hết hàng có lãi. Một số chủ hàng chia sẻ, phải qua ngày ông Công, ông Táo việc buôn bán mới trở nên thuận lợi, hiện tại một số cây đào, mai đã được đặt cọc nên cũng bớt lo hơn.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]