(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng, sáng 4-4 Ban Chỉ đạo lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung TP Thanh Hóa khóa 2021-2022 cùng 76 học viên đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Dâng hương nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng

Nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng, sáng 4-4 Ban Chỉ đạo lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung TP Thanh Hóa khóa 2021-2022 cùng 76 học viên đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Dâng hương nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng

Ban Chỉ đạo và các học viên dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Dâng hương nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng

Ban Chỉ đạo và các học viên dâng hương tại Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Cách đây 58 năm, ngày 3, 4-4-1965, không quân Mỹ đã tập trung lực lượng đánh phá cầu Hàm Rồng hòng chặt đứt con đường huyết mạch chi viện từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam và làm suy yếu vai trò của hậu phương lớn đối với tiền tuyến. Chỉ trong 2 ngày, giặc Mỹ đã huy động số lượng lớn máy bay ồ ạt ném bom đánh phá cầu Hàm Rồng và các vùng phụ cận.

Trong những giờ phút một mất, một còn với quân thù, quân, dân Hàm Rồng - Nam Ngạn nói riêng, quân, dân Thanh Hóa nói chung vẫn bình tĩnh, tự tin, thể hiện rõ quyết tâm sắt đá “Tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc”. Quyết tâm ấy của quân và dân ta đã lần lượt đánh bại mọi mưu đồ của kẻ thù, lập được nhiều chiến công hiển hách khi bắn rơi 47 máy bay Mỹ - kỷ lục bắn rơi nhiều máy bay nhất trong một trận đánh mà sau này không địa phương nào đạt được.

Dâng hương nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng

Dâng hương nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng

Dâng hương nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng

Ban Chỉ đạo lớp học và các học viên dâng hương tại Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Trước sức mạnh của không lực Hoa Kỳ, cầu Hàm Rồng vẫn sừng sững, hiên ngang nối đôi bờ sông Mã như thách thức kẻ thù xâm lược. Mỹ không thể đánh sập cầu Hàm Rồng và phải cay đắng thú nhận: “Đó là 2 ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ”. Với quân và dân ta, đó là 2 ngày xác lập kỷ lục cho trận chiến chưa có trong tiền lệ khiến dư luận nước Mỹ xôn xao, người yêu chuộng hòa bình trên thế giới khâm phục.

Dâng hương nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng

Dâng hương nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng

Dâng hương nhân kỷ niệm 58 năm Hàm Rồng chiến thắng

Ban Chỉ đạo lớp học và học viên dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Ban Chỉ đạo và 76 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị TP Thanh Hóa đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ là bài ca chiến thắng để mỗi học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị thành phố hôm nay nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị đang công tác và góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Tố Phương - Việt Hương - Nguyệt Linh


Tố Phương - Việt Hương - Nguyệt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]