[Podcast] Truyện ngắn: Ngày bà gọi đúng tên ông
(Baothanhhoa.vn) - Có những cuộc chia ly tưởng chỉ kéo dài một mùa, một năm nhưng rồi trở thành sự chờ đợi gần cả một đời người. Năm 1972, Hà khoác ba lô lên đường ra trận, để lại người vợ trẻ Luyến và đứa con còn chưa kịp chào đời. Những lá thư bỗng nhiên ngừng lại. Rồi một ngày, giấy báo tử gửi về... Từ đó, người phụ nữ ấy vừa nuôi con, vừa sống cùng nỗi nhớ và một câu hỏi chưa bao giờ có lời đáp: Ông nằm ở đâu? Hơn nửa thế kỷ đi qua. Bao nghĩa trang, bao lần hy vọng rồi lại thất vọng. Đến một ngày, khi mái đầu đã bạc, bà mới có thể đứng trước nơi chồng mình nằm lại và gọi đúng tên ông. “Ngày bà gọi đúng tên ông” - truyện ngắn của Nguyễn Huy Súc là câu chuyện về tình yêu, sự thủy chung, nỗi đau chiến tranh và hành trình không mệt mỏi đi tìm một người thân yêu giữa dòng chảy của thời gian. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này qua giọng đọc Tuấn Tú.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu