Bức xúc xưởng cơ khí gây nhiều hệ lụy giữa khu dân cư phường Đông Hải
Từ cuối năm 2022 đến nay, một xưởng cơ khí ngang nhiên hoạt động như thách thức cuộc sống yên bình của cư dân ở Mặt bằng Quy hoạch 934, phường Đông Hải (TP Thanh Hóa). Tiếng máy móc, rồi âm thanh cắt kim loại inh tai, chát chúa. Bụi mạt kim loại, kính vụn, đinh vít vương vãi liên tục gây thủng lốp ô tô. Những công nhân còn bành trướng dựng rạp giữa đường giao thông trong khu dân cư để sản xuất...
Dựng rạp che bạt giữa đường trong khu đô thị để sản xuất như thách thức người dân và các phương tiện đi qua.
Cơ sở sản xuất được xây dựng trên 2 lô đất số 16 và 17 của mặt bằng đô thị mới, thuộc ngõ 53 đường Hoàng Quốc Việt. Nơi đây hoàn toàn là đất thổ cư được cấp chứ không quy hoạch đất thương mại dịch vụ hay sản xuất tiểu thủ công nghiệp.
Đây là cơ sở của Công ty CP Xây dựng nội ngoại thất Đại Tấn Lộc, còn có một địa chỉ đăng ký sản xuất, kinh doanh ở nơi khác là phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Sau khi xây dựng một nhà kiên cố, doanh nghiệp này còn thuê lô đất bên cạnh để lập xưởng mái tôn, tiến hành sản xuất rầm rộ kéo dài nhiều tháng nay.
Máy hàn, dụng cụ cắt kim loại còn được mang sang đường bên cạnh, trước cửa hộ dân khác đang sinh sống yên ổn để vận hành.
Sản phẩm chính được sản xuất ở đây là hệ thống cửa khung nhôm hệ lắp kính màu. Hàng ngày đều có những mảnh nhôm sắc lẹm được cắt ra, rồi đinh vít vương vãi ra vỉa hè và cả lòng đường.
Anh Nguyễn Đình H. - một cư dân sinh sống gần đó, cho biết: Nhiều người bị thủng lốp xe nên buổi tối đi bộ, chúng tôi hay chú ý, có hôm nhặt được 3 - 4 chiếc đinh vít.
Ông Lê Bá T., bức xúc: Xe ô tô con của gia đình tôi thời gian gần đây liên tục bị thủng lốp bởi những đinh vít. Cả một số nhà hàng xóm cũng rất bức xúc bởi tình trạng tương tự. Chúng tôi không khẳng định mọi lần thủng lốp xe là do cơ sở này, nhưng từ khi xưởng hoạt động mới có tình trạng thủng lốp nhiều như vậy. Hàng ngày đi làm và về nhà đều phải qua đây, không còn cách nào khác.
Xe tải đến bốc hàng mỗi ngày nên các công nhân tại xưởng làm việc liên tục. Nhiều buổi trưa, âm thanh từ máy cắt kim loại phát ra gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt. Có cả những hộ dân thuộc lô đất phía xa cũng đã đến phản ánh sự khó chịu. Chị H., một người dân cho rằng: Nếu một vài ngày hay vài tuần thì có thể thông cảm được, nhưng để tồn tại một xưởng cơ khí hoạt động rầm rập lâu dài, có thể là nhiều năm ở đây thì không ổn.
Không những hoạt động ban ngày, thời điểm nhiều đơn hàng, cơ sở cơ khí này còn chong đèn sản xuất cả buổi tối.
Những xe tải đến bốc xếp hàng, cung ứng vật liệu sản xuất cũng ngang nhiên đậu đỗ ngay các góc ngã ba gây cản trở giao thông.
Xe máy của công nhân để ngổn ngang, những tấm kính lớn, rồi xe tải “vô tư” chặn đường làm ảnh hưởng sự lưu thông khiến nhiều người bức xúc. Chưa nói đến, việc vận hành những cỗ máy công nghiệp chung với đường điện sinh hoạt khu dân cư gây tụt áp, thay đổi cường độ dòng điện liên tục, ảnh hưởng đến các thiết bị và việc sử dụng điện trong khu dân cư này.
Nhóm PV
{name} - {time}
- 2023-05-16 15:01:00
Độc lạ hè 2023: Emoji khổng lồ “đại náo" các trung tâm thương mại
- 2023-04-29 17:16:00
Mãn nhãn show nhạc nước tại “góc Singapore thu nhỏ” ở Sầm Sơn
- 2023-02-11 15:37:00
Giữ sinh kế, ổn định cuộc sống cho người dân ở khu tái định cư miền núi Bá Thước
Các địa phương đồng loạt xuống đồng gieo cấy vụ xuân
Đưa cua biển lên rừng nuôi trong hộp nhựa
Mùa gặt ở Lang Chánh
Trên mọi nẻo đường tác nghiệp
Cận cảnh nhà máy xử lý rác thải hiện đại tại Nghi Sơn
Bia ghi địa danh đầu tiên đón đồng bào Miền Nam tập kết ra Bắc bị hư hỏng nặng
Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Tầm nhìn và mục tiêu
Nhộn nhịp trên công trường những dự án thu hút đầu tư
Đường tranh bích họa, nét đẹp vùng quê