21:25 20/01/2022 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán tới gần cũng là lúc các tuyến đường ở TP Thanh Hóa nhộn nhịp cây cảnh chơi Tết từ khắp nơi đổ về phục vụ khách hàng. Cùng với đó là những chiếc lán được nhà vườn dựng tạm bợ, trắng đêm trông coi cây cảnh ngoài vỉa hè giữa đêm đông giá rét.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Tết Nguyên đán tới gần cũng là lúc các tuyến đường ở TP Thanh Hóa nhộn nhịp cây cảnh chơi Tết từ khắp nơi đổ về phục vụ khách hàng. Cùng với đó là những chiếc lán được nhà vườn dựng tạm bợ, trắng đêm trông coi cây cảnh ngoài vỉa hè giữa đêm đông giá rét.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Về đêm, thời tiết ở TP Thanh Hóa lạnh buốt, những người buôn cây cảnh Tết ở các tuyến phố phải thay nhau thức đêm trông vườn cây có giá trị lớn đang được bày bán trên vỉa hè.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Đằng sau vẻ đẹp của những chậu hoa, cây cảnh là hình ảnh của những túp lều “dã chiến” túc trực cả đêm lẫn ngày để trông cây.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Trời về khuya, ông Nguyễn Thế Bắc (phường Quảng Thịnh) làm nghề bán đào tết đã được 5 năm cho biết: “Năm nào cũng vậy, khi đào, quất được đưa về phố, chúng tôi phải cắt cử 2 người thay nhau để trông đảm bảo cây không bị mất cắp”.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

“Tết đến, đi bán cây cảnh nên cũng quen, tuy vất vả những ngày giá rét nhưng cũng kiếm được tiền để trang trải cho gia đình những ngày Tết sắp đến”, anh Nguyễn Hào quê ở Hưng Yên chia sẻ.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Để có một vụ đào, quất thắng lợi, những người mang đào, quất, cây cảnh xuống phố vừa thấp thỏm trông trời, trông đất vừa phải ăn sương nằm gió trông trộm.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách mua đến thời điểm này chưa nhiều. “Còn khoảng 10 ngày nữa là đến tết, hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn”, chị Hân chia sẻ.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Trong nền nhiệt độ thấp khi về đêm, lác đác vẫn có khách hàng hỏi mua cây cảnh…

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Theo nhiều người bán cây, đa phần khách thời điểm này mới chỉ đi xem, tham quan các hàng cây cảnh, không mấy người xuống tiền mua ngay... “Tâm lý chung của người dân thì phải qua ngày ông Công, ông Táo họ mới mua nhiều”, anh Nguyễn Hào cho biết thêm.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Các chủ hàng hằng đêm phải thức để trông, bán, bê vác cây ảnh phục vụ cho khách hàng.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Trời về khuya nhiệt độ giảm, những người buôn cây tranh thủ tưới nước, chăm sóc lại các chậu cảnh...

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Đêm xuống, gió lùa hơi lạnh... những người buôn cây thấp thỏm không yên mỗi khi có tiếng động lạ xung quanh.

Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết

Ngày Tết đang đến gần, với các chủ vườn, người kinh doanh cây cảnh chỉ mong bán hết số hàng hiện có và mong có lãi. Một số chủ hàng chia sẻ, khoảng qua 20 tháng Chạp, việc buôn bán mới trở nên thuận lợi, hiện tại một số cây đào, mai đã được đặt cọc nên cũng bớt lo hơn...

Tin liên quan:
  • Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết
    Chỉnh trang đô thị đón Xuân Nhâm Dần

    Chỉ còn mươi ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trên các tuyến đường của TP Thanh Hóa, công tác chỉnh trang đô thị đã và đang được khẩn trương thực hiện, tạo cảnh quan sạch đẹp để đón chào mùa xuân mới.

  • Người dân dựng lều, thức trắng đêm trông cây cảnh Tết
    Dồn sức chăm sóc cây vụ tết

    Chuẩn bị cho vụ tết, thời điểm này, nông dân tại các làng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh đang hối hả chạy đua với thời gian để đảm bảo có được những cây hoa, cây cảnh đẹp nhất mang lại giá trị kinh tế cao.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]