Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

(Baothanhhoa.vn) - Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030, là bức tranh rực rỡ sắc màu của những việc làm, nghĩa cử cao đẹp - nơi hội tụ tâm huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến của các tập thể, cá nhân trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đây cũng là dịp khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, tạo động lực và khí thế mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030, là bức tranh rực rỡ sắc màu của những việc làm, nghĩa cử cao đẹp - nơi hội tụ tâm huyết, trí tuệ và khát vọng cống hiến của các tập thể, cá nhân trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đây cũng là dịp khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, tạo động lực và khí thế mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa thứ XI, giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Minh Hiếu

Trong số 321 đại biểu ưu tú về dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI được tổ chức trọng thể sáng 29/10, tại Trung tâm hội nghị 25B, chị Thao Thị Mè (sinh năm 1990), Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn có niềm vinh dự lớn lao khi là một trong số 3 đại biểu được phát biểu tham luận. Hơn cả một tấm gương, chị còn truyền thêm cảm hứng, động lực cho nhiều chàng trai, cô gái Mông khi là một trong những người tiên phong xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng biên xứ Thanh.

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Đại biểu Thao Thị Mè, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn tham luận tại Đại hội. Ảnh: Minh Hiếu

Chẳng riêng ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, những năm trước, trai gái người Mông vẫn thường được bố mẹ khuyên răn “con trâu không lấy con bò, người Mông phải lấy người Mông”. Con gái Mông 13 - 14 tuổi phải lấy chồng khác họ, sinh con đẻ cái duy trì nòi giống. Cũng bởi “chuẩn mực” ấy, nên mới có chuyện ngang trái, hai chị em đã phải làm thông gia với nhau khi những đứa con đã khác họ. Sau những cuộc hôn nhân cận huyết ấy, chẳng đứa trẻ nào được sinh ra khỏe mạnh, phải thuốc thang chạy chữa triền miên, cuộc sống đã nghèo lại thêm nghèo...

Sinh ra ở bản Mông, được ngồi trên ghế giảng đường đại học, chị Mè biết đó là hủ tục, là quan niệm hóa luật tục, như “gông, ách” tự người Mông giam hãm, cùm kẹp người Mông. Nhưng muốn loại bỏ thứ cổ hủ ấy lại là chuyện chẳng dễ dàng gì. Trước chị, nhiều người trẻ đã muốn phá bỏ, nhưng chẳng ai đủ nghị lực và niềm tin để bước qua lời hăm dọa cái chết từ những ông già bà cả bản Mông.

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhi Sơn Thao Thị Mè tuyên truyền vận động bà con xóa bỏ hủ tục, tích cực phát triển kinh tế.

Chị Mè nghĩ, “cuộc chiến” này hãy bắt đầu từ người trẻ. Quá trình làm công tác đoàn rồi hội phụ nữ, chẳng những tuyên truyền, vận động thanh niên, bản thân chị đã tiên phong đi trước, làm trước. Tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, chị mới lập gia đình khi ở tuổi 26, và chồng chị là người dân tộc Thái.

Giờ thì nhìn vào mái ấm hạnh phúc của chị, chẳng ai ở bản Mông còn nặng nề chuyện “con trâu không lấy con bò” nữa, trai gái tự do yêu đương. Trên địa bàn xã Nhi Sơn không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Rồi kinh qua nhiều vị trí công tác và giờ là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, chị Thao Thị Mè còn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Và trong những phong trào ấy, chị đều tiên phong đi trước, làm trước, từ hiến đất mở đường, cho đến việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông...

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Hiếu

Chị Mè bộc bạch: “Những việc tôi làm được còn là rất nhỏ, với mong muốn đóng góp sức lực, trí tuệ cùng với cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Dẫu phía trước còn không ít gian nan, song tôi tin, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, diện mạo vùng đồng bào Mông sẽ ngày càng khởi sắc”.

Cũng ở vùng đồng bào Mông được dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI còn có gương sáng của ông Lầu Minh Pó, người có uy tín ở bản Pù Toong, xã Pù Nhi. Ông là người khởi xướng và tiên phong trong cuộc chiến “đưa người chết vào quan tài” từ thập kỷ trước. Dẫu có lúc “cuộc chiến” ấy rơi vào bế tắc, như “chỉ mành treo chuông”, nhưng như một thân cây kiêu hùng trước bão, ông đã đứng vững. Và giờ đây, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, những đám tang ở vùng đồng bào Mông xứ Thanh đã được tổ chức tiết kiệm, hợp vệ sinh...

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận tại Đại hội.

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 hồi cuối tháng 9 vừa qua đã gây ra không ít đau thương, mất mát cho người dân Thanh Hóa. Song cơn bão ấy đã thêm một lần nữa thắp sáng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) quả cảm, gan dạ, nhân văn, vì nước quên thân vì dân phục vụ. Mặc dù quá trình thực hiện nhiệm vụ có khoảnh khắc sinh tử mong manh, nhưng chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ, họ nhanh chóng lao mình vào hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản.

Như trong lần ứng cứu vợ chồng ông Nguyễn Bá Phương (SN 1966) và bà Cố Thị Phượng (SN 1968) ở thôn Minh Liên, xã miền núi Minh Sơn là một điển hình. Trưa 29/9, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến vợ chồng ông Phương không kịp trở tay và bị cô lập trong một chiếc chòi canh ọp ẹp, nằm biệt lập giữa sông Cầu Chày.

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra tình trạng hoạt động của phương tiện, trang thiết bị cứu hộ.

Khi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường, cái chòi ấy đã sắp không trụ vững trước dòng nước lũ, nguy cơ cao cả hai con người bị cuốn trôi. Quanh khu vực ông bà Phương mắc kẹt có nhiều cây cối, dòng nước đỏ ngầu chảy xiết, lại cách xa bờ, khiến việc tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu hộ chẳng dễ dàng gì.

Nhưng rồi, đặt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, một chiếc mô tô nước đã nhanh chóng được triển khai, chở theo 2 cán bộ chiến sĩ lao ngược dòng. Khi đến phía trước chòi canh, một chiến sĩ đã bất chấp hiểm nguy, bơi qua khu vườn rậm rạp tiếp cận nạn nhân. Phương án ứng cứu đã được hoàn thành sau đó với nhiều cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước lũ, cứu hộ nạn nhân ở phía hạ nguồn.

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH hỗ trợ di chuyển người cao tuổi đến nơi an toàn trong thời gian bị ảnh hưởng của bão số 10.

Trong cơn bão số 10, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã ứng cứu kịp thời 7 nạn nhân bị mái tôn, cấu kiện sập đổ đè lên người; cứu 293 người dân bị mắc kẹt, cô lập trong nước lũ; di chuyển hơn 783 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn... Trước đó, hối cuối tháng 8/2025, trong ứng phó cơn bão số 5, họ kịp thời cứu sống 4 người bị nước lũ cuốn trôi; đưa 140 người bị nước lũ cô lập và hướng dẫn hơn 210 hộ dân đến nơi an toàn; di chuyển 100 tấn lúa cùng nhiều tài sản giá trị để tránh bị ngập;... Phía sau những chiến công ấy là cả tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, nhân văn của người cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân.

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Hiếu

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI diễn ra với niềm vui mừng, phấn khởi về sức mạnh phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Mà sức mạnh ấy được hun đúc và quy tụ bởi vườn hoa việc tốt của những tập thể, cá nhân ở khắp các vùng miền, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Ngoài gương sáng cá nhân chị Thao Thị Mè, ông Lầu Minh Pó, tập thể Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, ở đó còn là những thầy, cô giáo không quản khó khăn, tận tụy bám bản, thương yêu học trò, miệt mài gieo chữ; là cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng bền bỉ, kiên cường trên cung đường tuần tra nơi biên giới, ngày đêm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; là doanh nhân, kỹ sư hăng hái lao động, sản xuất ra những sản phẩm mang thương hiệu của vùng đất và con người xứ Thanh...

Phía sau những tấm gương ấy là việc làm, nghĩa cử, là sức lực, trí tuệ, lòng tâm huyết và cả khát vọng cống hiến, cùng cả tỉnh đưa Thanh Hóa có mức tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước, thuộc nhóm 8 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước...

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Trong phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: “Phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu với nhiều kết quả nổi bật; góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Hàng vạn tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc đã vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh trao tặng, tô thắm thêm truyền thống cách mạng, văn hóa và tinh thần thi đua yêu nước của đất và người xứ Thanh”.

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Hiếu

Không những là nơi tôn vinh vườn hoa người tốt, việc tốt, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI còn tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng thời gian qua. Từ đó nhìn nhận, đúc rút bài học kinh nghiệm, chia sẻ cách làm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để phong trào thi đua yêu nước ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành hành động tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân, động lực tinh thần quan trọng, góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững cùng cả nước...

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Hiếu

Nhiệm vụ, giải pháp quan trọng là: “Trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển, Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và có kết quả cụ thể. Đặc biệt, phong trào thi đua phải trở thành nguồn động lực tinh thần quan trọng, củng cố niềm tin, phát huy lòng tự hào, khát vọng phát triển, khơi dậy những giá trị tốt đẹp của con người xứ Thanh - yêu nước, cách mạng, kiên trung, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quê hương, đất nước”, như phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Đại hội.

Khẳng định sức mạnh, cổ vũ niềm tin, lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Minh Hiếu

Đó còn là: “Khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, tạo động lực mới, khí thế mới, quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra”, như phát biểu của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội...

Tin liên quan:

Đỗ Đức

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Định hình rõ hơn hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới là quốc gia số

Định hình rõ hơn hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới là quốc gia số

Chuyển đổi số
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận sáng 29/10 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh