(Baothanhhoa.vn) - Cuối mùa gặt, cả cánh đồng chỉ còn trơ lại những gốc rạ thưa. Chiều tháng 5 gió đồng thông thốc thổi. Từ đống rơm cháy, những lọn khói xám mơ hồ theo gió bảng lảng vào làng. Khói không cay, mà chỉ thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ đủ để cho ai xa làng chỉ mới nghe trong gió đã quay quắt nhớ miên man mà tìm về… Giờ đây, trên đồng đất quê hương, mỗi người dân đã biết “vơ tiền” tăng nguồn thu từ phụ phẩm này.
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 9 về, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên những phố phường Thanh Hóa, hòa cùng niềm tự hào của mỗi người dân hướng về Tổ quốc. Trong những ngày hội non sông, tình yêu nước được thể hiện bằng những cách rất riêng – từ những việc làm tử tế, những sẻ...
(Baothanhhoa.vn) - Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đang len lỏi vào thị trường, nhất là qua mạng xã hội, với những lời quảng cáo hấp dẫn và giá bán rẻ. Tại Thanh Hóa, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ kinh doanh, sản xuất mỹ phẩm vi phạm; Bệnh viện Da liễu...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa biên cương Tổ quốc hay nơi đầu sóng ngọn gió, hình ảnh những người lính trẻ mang quân hàm xanh luôn vững vàng, bền bỉ, xung kích, sáng tạo, mang khát vọng cống hiến, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và lan tỏa...
(Baothanhhoa.vn) - Có những cuộc gặp chỉ diễn ra trong phút chốc nhưng đủ để một đời người mang theo. Với ông Đỗ Trọng Ơn, người cựu thanh niên xung phong (TNXP) 94 tuổi ở thôn Đạt Tài, xã Hoằng Hóa, cuộc gặp Bác Hồ năm 1956 là một ký ức như thế. Hơn 70 năm trôi qua,...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu