(Baothanhhoa.vn) - Nhiều lần thấy những dây lạt nhựa bị đem đốt, bốc mùi khét lẹt, cháy teo thành những đống nhựa đen rồi đem vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, vợ chồng chị Lưu Thị Mai, anh Hoằng Văn Thêm ở phố 5, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) đã nảy ra ý tưởng dùng sợi lạt đó làm nguyên liệu đan thành những chiếc làn đựng đồ có lẽ sẽ hữu ích.
Sau khi hoàn tất 6 lần lọc ảo, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn từ ngày 9/8; theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục, số hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại sẽ được bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chính sách tinh...
(Baothanhhoa.vn) - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nỗi đau da cam vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Bằng trách nhiệm, sự sẻ chia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực để nạn...
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ tạo chuyển biến diện mạo nông thôn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở xã Hoằng Phú còn góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống văn minh. Từ đó, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu