(Baothanhhoa.vn) - Sau khoảng thời gian hơn 2 năm phải chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID–19 thì đây chính là “thời điểm vàng” để du lịch bứt phá, “bùng nổ”. Với nhiều sự kiện, hoạt động sôi nổi, náo nhiệt, hấp dẫn đã và đang diễn ra, du lịch Thanh Hóa dần hồi phục và phát triển trong háo hức của cả du khách và những người hoạt động kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú...

Háo hức những chuyến đi

Sau khoảng thời gian hơn 2 năm phải chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID–19 thì đây chính là “thời điểm vàng” để du lịch bứt phá, “bùng nổ”. Với nhiều sự kiện, hoạt động sôi nổi, náo nhiệt, hấp dẫn đã và đang diễn ra, du lịch Thanh Hóa dần hồi phục và phát triển trong háo hức của cả du khách và những người hoạt động kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú...

Háo hức những chuyến đi

Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) thu hút khách du lịch bởi nét đẹp hoang sơ, phóng khoáng.

Bác tôi là một người tiêu biểu cho “chủ nghĩa quê hương”. Nghĩa là dẫu đã thoát ly mấy chục năm trời, an cư lập nghiệp trên mảnh đất thủ đô, lấy vợ Hà Nội gốc thì với bác tôi không gì sánh được với hai tiếng quê hương. Bác xây căn nhà nhỏ ở quê, chẳng đợi vợ con thu xếp đưa đón mà cứ vài ba tháng lại về quê ở quãng độ một tuần. Trước khi trở lại Hà Nội, bác tôi lật đật mua bán, mua từng chai nước mắm, mắm tôm, thịt lợn sạch, thịt gà, tôm, cá ở quê... mang ra cho vợ, cho con cháu. Với bác, nước mắm chắt ở quê sao mà nó ngon, nó thơm hơn cái nước mắm vẫn bán đầy siêu thị ở Hà Nội, rang với thịt gà thì “thơm lừng cả gian bếp”. Mắm tôm ở quê cũng thế, kho với thịt lợn sạch nữa thì “bõ cơn thèm”. Với canh dắt, cháo lươn, bác tôi ăn suốt cả tuần không biết chán...

Đi đến đâu bác cũng khoe mình là người Hoằng Hóa, mảnh đất có bề dày thành tích, chiều sâu lịch sử - văn hóa, có Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến đang phát triển mà vẫn giữ được những nét mộc mạc, gần gũi. Về với Hải Tiến không chỉ được tận hưởng cảm giác tắm biển sảng khoái, dịch vụ du lịch ngày càng chất lượng mà bác tôi thích nhất là có thể tận tay chọn lựa hải sản tươi ngon từ các con thuyền của ngư dân vừa cập bờ. Chằng biết có ai trả tiền quảng cáo cho bác tôi không mà ông mang biển Hải Tiến đi khoe khắp nơi. Khéo khoe, khéo mời đến mức, thời điểm chưa có dịch COVID–19 bùng phát, cứ vào dịp giữa hè, bác tôi lại dẫn một đoàn khách từ Hà Nội vào Thanh Hóa, ghé qua nhà thăm bà, thăm gia đình tôi, ăn bữa cơm thân mật rồi lại tức tốc xuống biển Hải Tiến vui chơi, nghỉ dưỡng ngay. Đoàn đi tầm 10 – 12 người, có khi là bạn cùng công tác ở đơn vị cũ, có khi là mấy gia đình của tổ dân phố mà gia đình bác tôi ở. Toàn các bác, các chú, các cô trên dưới 60 tuổi nhưng ai ai cũng háo hức đi chơi, đi tắm biển. Ấy vậy mà hơn 2 năm qua, dịch COVID–19 bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp, bác tôi ít có dịp về quê, cũng không có cơ hội chủ trì các chuyến tham quan, du lịch biển quê hương.

Chắc phải mong ngóng lắm nên ngay khi xem tin tức, biết cả nước đã chính thức mở cửa hoạt động du lịch đối với cả khách nội địa và khách nước ngoài là gọi điện ngay cho bố mẹ tôi. Bác cười sảng khoái: “Ít lâu nữa anh chị với các cháu về quê nhé, có đi cùng một vài ông bạn cựu chiến binh ở tổ dân phố. Chắc là sẽ ăn uống, thu xếp đồ đoàn ở nhà mình xong là tất cả xuống Hải Tiến chơi đấy”. Bố mẹ tôi bảo: “Bác với mọi người về được dịp nghỉ lễ cuối tháng tư, đầu tháng 5 thì khéo. Năm nay, Khu Du lịch biển Hải Tiến chắc là sẽ đông vui lắm, nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức”. Bác tôi lại cười, nói vọng lại: “Ừ, để anh bàn với mấy ông kia rồi hẹn lịch cụ thể với chú thím sau”.

Mở cửa du lịch, người già mong một thì người trẻ như chúng tôi mong mười. Đang cái tuổi làm, tuổi chơi nhưng chỉ vì “con cô vít” mà phải tạm gác cái niềm vui hội họp bạn bè, vi vu du lịch suốt hơn 2 năm qua. Vì lẽ đó nên mới bắt đầu vào hè thôi mà các hội nhóm bạn học cấp 3, bạn đại học, hội chị em, đồng nghiệp trong cơ quan... đã sôi nổi bàn bạc, thảo luận kế hoạch “đi ăn, đi chơi”. Như cô bạn Lê Phương Thảo (Hoằng Hóa) của tôi đã nhanh chân đến với Pù Luông (Bá Thước) trải nghiệm chuyến du lịch đầu tiên sau mấy năm quanh quẩn. Từ trước đó cả tuần, Thảo đã sắm sanh váy áo, dự là sẽ cho ra đời cả bộ sưu tập ảnh tự sướng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp Pù Luông. Thảo tâm sự: Mình là người ưa thích du lịch, đã đi nhiều điểm danh thắng, di tích ở tỉnh mà đây là lần đầu tiên đến với Pù Luông. “Mặc dù mấy hôm ở Pù Luông, thời tiết không thuận lợi lắm, mưa rả rích, ở homestay là chủ yếu nhưng nơi đây thu hút mình bởi vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc, đậm sắc thái văn hóa vùng cao”. Cảnh núi non trùng điệp, xanh mát, không khí trong lành, đồ ăn tươi ngon. Từ trên homestay có thể ngắm trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên, những khu ruộng bậc thang mơn mởn màu xanh của lúa, những nếp nhà sàn, quan sát nhịp sống chậm rãi, an yên của đồng bào... Nhưng Thảo cũng thẳng thắn chia sẻ: “Ở Pù Luông vẫn còn ít chỗ chơi, ít thứ để tiêu tiền quá. Mọi hoạt động chủ yếu xoay quanh khu homestay thôi. Hy vọng trong thời gian tới, nơi này tiếp tục được quan tâm, đầu tư thêm các khu vui chơi, giải trí, dịch vụ du lịch... để du khách có được trải nghiệm đa dạng, phong phú hơn”.

Vừa kết thúc chuyến du lịch Pù Luông, Thảo và gia đình lại đang háo hức lên kế hoạch đi du lịch Sầm Sơn vào dịp nghỉ lễ 30–4. Thảo bảo: “Hè này, du lịch chắc chắn sẽ bùng nổ, nơi nào cũng thế chứ không riêng gì Sầm Sơn của Thanh Hóa đâu. Mình suy từ mình mà ra, cách Sầm Sơn chừng 30km thôi mà nghĩ đến lễ hội du lịch biển sắp diễn ra ở đây với nhiều sự kiện, hoạt động như: bắn pháo hoa, Lễ hội tình yêu – Hòn trống mái, Lễ hội Carnival đường phố... là đã thấy xốn xang, mong đợi”. Thảo và gia đình dự định sẽ đặt phòng từ sớm để xem bắn pháo hoa trong lễ khai mạc, sau đó qua đêm ở Sầm Sơn chờ đón bình minh trên biển...

Háo hức những chuyến đi

Du khách vui chơi tại biển Sầm Sơn trong những ngày đầu hè 2022.

Thanh Hóa mở cửa du lịch không chỉ trong sự đón đợi của người dân mà các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú và nhiều ngành, nghề liên quan háo hức “trở lại đường đua” hơn ai hết. Những ngày này, phường Bắc Sơn (TP Sầm Sơn) đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách du lịch về với thành phố biển theo đúng phương châm “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”. Với quy mô 6 tầng, 32 phòng, lại nằm ngay mặt đường Hồ Xuân Hương – vị trí đắc địa hướng về phía biển, Khách sạn Anh Văn (phường Bắc Sơn) do bà Nguyễn Thị Sợi làm chủ đã có thâm niên 18 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Vào đợt cao điểm du lịch biển, khách sạn của bà đón 100 khách/ngày. Hai năm trở lại đây có lẽ là quãng thời gian biến động lớn nhất của Khách sạn Anh Văn kể từ khi xây dựng đến nay với ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Bà Sợi bộc bạch: “Thật chẳng sung sướng gì hơn khi du lịch được mở cửa trở lại để Sầm Sơn lại sôi động, náo nhiệt đón khách du lịch về tham quan, nghỉ dưỡng”. Để đảm bảo khách du lịch được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất khi đến với Khách sạn Anh Văn, cùng với việc chú trọng công tác phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, bà Sợi đã cho nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục, thay mới vật dụng buồng phòng, bão dưỡng điều hòa... Nhân viên trong khách sạn được tạo điều kiện cho tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh du lịch do phường Bắc Sơn kết hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệp hội Du lịch TP Sầm Sơn tổ chức... “Biết là đầu tư trong lúc này là rất khó khăn nhưng chúng tôi xem đây là cơ hội phải biết nắm lấy để ổn định, phát triển nghề” – bà Sợi chia sẻ.

Được biết, phường Bắc Sơn là trọng điểm kinh doanh dịch vụ du lịch của TP Sầm Sơn khi có khoảng 85% hộ kinh doanh đang hoạt động trong lĩnh vực này với 197 khách sạn, nhà nghỉ của các bộ, ngành trung ương, tỉnh và tư nhân. Hơn 2 năm vừa qua, du lịch Sầm Sơn nói riêng, cả nước nói chung gần như “đóng băng” do ảnh hưởng dịch COVID–19 đã tác động không nhỏ đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn phường Bắc Sơn. “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Sơn đang rất háo hức mong chờ các sự kiện du lịch biển Sầm Sơn diễn ra. Chúng tôi đã và đang nỗ lực cố gắng, chung tay góp sức cùng thành phố chuẩn bị mọi điều kiện để các sự kiện diễn ra thành công, tốt đẹp, đón dòng khách du lịch từ khắp mọi vùng, miền đổ về, đưa du lịch Sầm Sơn bay cao, vươn xa” – ông Nguyễn Bá Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn khẳng định.

Thảo Linh


Thảo Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]