(Baothanhhoa.vn) - “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng/ Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông”, mỗi lần đứng trước đồng cói mênh mông của quê hương Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trong lòng tôi lại vang lên câu ca dao được ông bà ru trong giấc ngủ thủa ấu thơ. Ngày ấy, chúng tôi cũng đã say vẻ đẹp của cói và đứng hàng giờ liền ngắm nhìn hàng triệu ngọn cói nô đùa tạo thành những con sóng xanh nhẹ nhàng nối tiếp nhau khẽ vỗ đến bờ; ngắm bố mẹ tôi nhễ nhại mồ hôi thu hoạch cói và bàn tay mẹ thoăn thoắt trên khung dệt chiếu…” Nghệ nhân Trần Thị Việt, Giám đốc công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Trang, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn trải lòng.
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 4, nắng vàng rơi chậm trên núi rừng Phú Lệ. Trên con đường từ Quốc lộ 15A vào càng gần cửa hang, những bước chân càng chậm lại. Chẳng ai bảo ai, nhưng ai cũng hiểu nơi đây không chỉ là một địa danh, mà còn là nơi vỗ về giấc ngủ của 11 dân công...
(Baothanhhoa.vn) - Mở mạng xã hội ra điều gì tác động mạnh nhất vào mắt, vào tai ta? Có rất nhiều clip, hình ảnh phản cảm. Nhưng đó không phải là điều gì lạ cả, khi mà cuộc sống có nhiều mâu thuẫn xã hội nảy sinh trong thời đại số, các góc khuất của cuộc sống đều bị...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế, xã Yên Khương luôn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, trong đó có nghề đan lát.
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, thông qua các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, sự nỗ lực đóng góp của các tầng lớp Nhân dân, xã Hồi Xuân đã dành nguồn lực không nhỏ đầu tư cho giáo dục - đào tạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu