[REVIEW OCOP] Món bánh như một “tấm áo” phủ kín làng quê Đắc Châu

(Baothanhhoa.vn) - Có những món ăn không cần cao lương mỹ vị nhưng chỉ cần cắn một miếng là cả ký ức tuổi thơ như ùa về. Với nhiều người con xứ Thanh, bánh đa chính là hương vị như thế. Nếu có dịp ghé làng Đắc Châu, phường Đông Tiến, nơi được xem là “thủ phủ bánh đa” của tỉnh Thanh Hoá, bạn sẽ hiểu vì sao chiếc bánh dân dã ấy lại có sức hút đến vậy.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh