20:00 05/04/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Trần Thị Hồng Anh là một cây bút quen thuộc trên Báo Thanh Hóa, được bạn đọc biết đến với những tản văn khá ấn tượng như: Trôi theo thảm hoa; Dịu dàng miền cỏ… Với lối viết phóng khoáng, giầu cảm xúc, chị đã dẫn dắt người đọc đến với những câu chuyện lạ mà quen, đậm chất nhân sinh, để dường như ai cũng thấy bóng hình của mình trong đó.

[Podcast] - Tản văn: Khúc hát của những hòn sỏi

Trần Thị Hồng Anh là một cây bút quen thuộc trên Báo Thanh Hóa, được bạn đọc biết đến với những tản văn khá ấn tượng như: Trôi theo thảm hoa; Dịu dàng miền cỏ... Với lối viết phóng khoáng, giầu cảm xúc, chị đã dẫn dắt người đọc đến với những câu chuyện lạ mà quen, đậm chất nhân sinh, để dường như ai cũng thấy bóng hình của mình trong đó.

[Podcast] - Tản văn: Khúc hát của những hòn sỏi

BTH


BTH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]