(Baothanhhoa.vn) - Bằng tình thương yêu, trái tim nhân hậu và sự hy sinh, tảo tần của người vợ, người mẹ, khi người chồng được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn cuối và ghép thận là phương pháp điều trị tốt nhất đối với anh, chị Ng.Th.L., xã Quảng Chính (Quảng Xương) đã không ngần ngại “trao đi yêu thương, nối dài sự sống”, giúp chồng thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện về ca ghép thận thứ 20 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là câu chuyện xúc động về tình nghĩa vợ chồng, về sự hi sinh và lòng nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam.

Câu chuyện cảm động về ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Bằng tình thương yêu, trái tim nhân hậu và sự hy sinh, tảo tần của người vợ, người mẹ, khi người chồng được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn cuối và ghép thận là phương pháp điều trị tốt nhất đối với anh, chị Ng.Th.L., xã Quảng Chính (Quảng Xương) đã không ngần ngại “trao đi yêu thương, nối dài sự sống”, giúp chồng thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện về ca ghép thận thứ 20 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là câu chuyện xúc động về tình nghĩa vợ chồng, về sự hi sinh và lòng nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam.

Câu chuyện cảm động về ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Các bác sĩ thực hiện lấy thận từ người vợ.

Kết hôn cách đây vừa tròn 16 năm, chị Ng.Th.L. và anh B.Đ.T., đã có hai người con. Cuộc sống của anh chị cũng như bao gia đình khác cứ bình lặng trôi qua ở vùng quê yên bình. Cả hai anh chị đều rất chăm chỉ lao động để lo cho gia đình và nuôi con. Cơn sóng gió ập đến với gia đình chị cách đây 3 năm khi anh T. phát hiện bệnh thận mạn giai đoạn cuối, mỗi tuần phải chạy thận nhân tạo 3 lần để duy trì sự sống. Cũng từ đó, mọi sinh hoạt trong gia đình chị cũng bị đảo lộn.

Chị L., cho biết: “Khi được bác sĩ chẩn đoán chồng bị bệnh thận mạn giai đoạn cuối, là một người vợ, tôi rất buồn và thương chồng. Anh trai chồng cũng đã tình nguyện hiến thận cho anh ấy, tuy nhiên thận của anh trai không phù hợp để ghép. Hàng ngày, chứng kiến cuộc sống của chồng gắn liền với máy chạy thận và bệnh viện rồi những lần anh bị các cơn đau hành hạ, mệt mỏi, gần như vắt kiệt sức khỏe, tôi có ý nghĩ hiến thận cho chồng với mong muốn anh được sống khỏe mạnh hơn. Lúc đầu, khi tôi đưa ra ý nghĩ đó anh kịch liệt phản đối vì anh lo cho tôi và các con, anh muốn một trong hai vợ chồng phải có một người khỏe mạnh để còn nuôi các con vì các cháu đều đang tuổi ăn, tuổi học. Nhưng bằng sự kiên trì và tình thương yêu dành cho chồng, tôi đã thuyết phục anh đồng ý. Sau đó, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về các cơ sở đủ điều kiện ghép thận”.

“Được biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai ghép thận thường quy nhiều năm nay, và cũng rất thuận lợi cho gia đình trong việc đi lại, chăm sóc cũng như tiết kiệm chi phí nên vợ chồng tôi đã đến khám sàng lọc. Sau khi thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, các bác sĩ thông báo thận của tôi phù hợp để hiến cho chồng, tôi mừng chảy nước mắt, cảm giác như chính mình được hồi sinh. Sau đó, cả vợ chồng tôi tiếp tục được các bác sĩ khám, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng kỹ lưỡng để chuẩn bị cho ca đại phẫu”, chị L. vui mừng kể lại.

Một ngày cuối tháng 6, ê kíp ghép thận của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành phẫu thuật ghép thận cho cặp ghép trên. Sau hơn 6 giờ phẫu thuật, ca ghép đã thành công ngoài mong đợi. Sau ghép, sức khỏe của cả anh T. và chị L. đều tiến triển khá tốt. Chị L. được xuất viện sau mổ 1 tuần, sức khỏe hồi phục nhanh do được lấy thận nội soi. Anh T. được về nhà sau ghép gần hai tuần, quả thận mới hoạt động tốt, các chỉ số xét nghiệm của thận ghép trong giới hạn bình thường. Anh tiếp tục điều trị duy trì sau ghép và tái khám định kỳ theo hẹn của bác sĩ.

Câu chuyện cảm động về ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi ra viện.

Không giấu được niềm hạnh phúc trong ngày đón con trai ra viện, bà Ng.Th.K. (mẹ đẻ của anh T.) chia sẻ: “Cả gia đình ai cũng lo lắng cho sức khỏe của T. đến mất ăn, mất ngủ. Là người sinh ra con, nuôi con lớn đến bây giờ lại phải chứng kiến cảnh con ốm đau bệnh tật, ruột gan tôi rối bời, thương con, thương cháu. Thật may mắn, T. có được người vợ hết mực yêu thương chồng, vượt qua mọi rào cản, sẵn sàng trao tặng một phần cơ thể cho chồng. Bên cạnh đó, gia đình tôi cũng nhận được sự giúp đỡ tận tâm với tinh thần hết lòng vì người bệnh của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Để hôm nay, con trai tôi được được ghép thận thành công và khỏe mạnh ra viện. Là một người mẹ, với tôi không có từ nào có thể diễn tả được hạnh phúc này. Con trai tôi như được sinh ra thêm một lần nữa. Gia đình tôi vô cùng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”.

Câu chuyện cảm động về ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Ê kíp chăm sóc bệnh nhân sau ghép thận trao giấy ra viện cho bệnh nhân.

Thông tin về ca ghép đầy xúc động này, BSCKII Hán Thị Bích Hằng, Trưởng khoa Nội thận - Tiết niệu cho biết: Đây là ca ghép thận vợ cho chồng đầu tiên và là ca ghép thận thứ 20 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Để ca ghép thành công như hôm nay, mọi công tác chuẩn bị đã được các bác sỹ tiến hành rất công phu, trong nhiều tháng, đảm bảo sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho người ghép và người hiến. Sau ghép, sức khỏe của cả người cho và người nhận đều hồi phục rất tốt.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]