Tử tù được “Diêm Vương” chối bỏ và cú bẻ lái thần sầu của cuộc đời đầy kinh ngạc

(Baothanhhoa.vn) - Đặng Văn Thế ở Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An, là tử tù đặc biệt nhất trong số những tử tù, là trường hợp hy hữu trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Trở về sau gần 20 năm xa rời cuộc sống, Thế cũng chông chênh, mất phương hướng. Nhưng người đời không nhìn Thế là một kẻ tội đồ. Nhiều người mở rộng vòng tay, giúp Thế làm lại cuộc đời. Thế bảo, sẽ “đi nhặt từng hạt thóc rơi” bởi anh biết, chỉ có lao động mới đưa lại cho mình cuộc sống bình yên và thanh thản.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long