Tôi đã già để đợi Arsenal lớn

(Baothanhhoa.vn) - Trưởng thành, chúng ta làm sao mà biết được có bao nhiêu điều đã và sẽ đợi chúng ta. Chúng ta đều luôn phải tự mình tìm kiếm các chân trời, tìm kiếm khát vọng và lưu giữ nguồn cảm hứng. Chúng ta phải thấy những người bạn thời ấu thơ đã khác và bản thân chúng ta cũng khác đi rất nhiều. Đây là cảm xúc của của tôi đọng lại khi đọc cuốn sách “Chúng ta sợ trưởng thành” của nhà tâm lý Hyenam Kim. Và cũng xin mượn lại cái tựa đề, mượn hơi thở của cuốn sách này để nói về câu lạc bộ Arsenal – đội bóng đang tìm cách lẩn trốn sự trưởng thành.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long