Hồ sơ vụ án: Hành trình rùng rợn của tên lưu manh “mắt ma” cướp 200 cây vàng

(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, có công với cách mạng, điều kiện gia đình vốn chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng Thịnh “mắt ma” đã ùa mình vào xã hội rối ren và học nghiện chất cấm cùng đám đầu đường xó chợ. Thịnh trượt sâu trong những cám dỗ cuộc đời, để rồi con ác thú trong y lớn lên, y sát hại người vô tội một cách ghê rợn, y chẳng hề quan tâm đến việc 1 người bị bỏ mặc cho đến tắt thở. Chẳng có gì có thể biện minh cho hành vi của Thịnh, hắn đơn giản là một tên cướp manh động lắm mưu mô, một kẻ sát hại người hung hãn ghê rợn.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long