(Baothanhhoa.vn) - Lê Văn Hưu không chỉ là bảng nhãn đầu tiên, còn là nhà sử học lỗi lạc đầu tiên của đất nước, nhà giáo, nhà chính trị, quân sự, nhà văn hóa lớn, một con người mẫu mực ở thế kỷ XIII - XIV đã để lại cho chúng ta những di sản quý báu, đóng góp to lớn vào kho tàng sử học của dân tộc đó là bộ “Đại Việt sử ký”, góp phần làm rạng rỡ nền văn hiến nước nhà và được sử thần thời Lê là Ngô Sĩ Liên kế thừa những thành tựu lớn lao của ông để phát huy, phát triển.
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi mùa xuân đến lại đánh thức lòng người với bao khát vọng mới. Năm nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế, bởi đó không chỉ là thời khắc giao hòa giữa đất trời, mà còn khởi đầu một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Đại hội XIV của Đảng đã mở ra con “đường...
(Baothanhhoa.vn) - Tết Nguyên đán là cánh cửa kỳ diệu. Đẩy cánh cửa ấy ra, ta không chỉ bắt gặp mùa xuân – mùa khởi đầu cho chu kỳ vận hành mới của thiên tạo; mà trong thời khắc của "buổi sáng linh thiêng nhất" ấy, bằng một sức mạnh vô hình nào đó, ta như được cuốn...
(Baothanhhoa.vn) - Mùa xuân đang khảm lên “bức họa đồ hình sông thế núi” Tổ quốc những nét vừa tinh tế, vừa rực rỡ, mang hàm ý về tương lai hưng thịnh cho dân tộc trong kỷ nguyên mới. Trên bức họa đồ mang tên "Rạng rỡ Việt Nam" ấy, xứ Thanh đang được vẽ nên từ những...
(Baothanhhoa.vn) - Xuân mới lại về, mang theo niềm tin, khí thế và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Nhìn lại năm Ất Tỵ - năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu