Tin liên quan
Đọc nhiều
Sao Argentina đua nhau chia tay đội tuyển sau trận thua Pháp
Sau trận thua Pháp 3-4 siêu kịch tính ở vòng 1/8, Javier Mascherano và Lucas Biglia đã chính thức tuyên bố chia tay màu áo đội tuyển quốc gia Argentina.
Mascherano chia tay đội tuyển Argentina. (Nguồn: Reuters)
"Câu chuyện cũng đã đến hồi kết. Chúng tôi đã chơi hết sức cho đến phút cuối cùng,” Javier Mascherano chia sẻ sau thất bại của á quân thế giới.
"Giờ đây tôi chỉ còn là một người hâm mộ bên lề của đội tuyển quốc gia Argentina. Tôi hy vọng những lớp trẻ sau này sẽ làm nên được kỳ tích gì đó cho đội tuyển."
Trong máu áo Argentina, Mascherano đã có tổng cộng 147 lần ra sân, ghi được 3 bàn thắng nhưng tiếc rằng anh chưa có danh hiệu nào cùng Argentina.
Cùng với Mascherano, Biglia bày tỏ: "Đã đến lúc tôi phải bước sang một bên, thành thật với bản thân và nhìn nhận rằng còn cả một thế hệ tài năng để tiếp quản."
"Tôi hy vọng những người tiếp tục sẽ bớt đi áp lực và đưa được tuyển Argentina đến với cái đích xứng đáng hơn."
Tiền vệ sinh năm 1986 này đã có 57 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Argentina và chỉ mới một lần lập công cho đội nhà.
{name} - {time}
- 2024-04-18 08:00:00
Tin thể thao 18/4: HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét gì sau trận U23 Việt Nam thắng nhọc U23 Kuwait?
- 2024-04-17 19:17:00
CLB Đông Á Thanh Hóa nỗ lực cải thiện mặt sân, chuẩn bị cho ngày V.League trở lại
- 2018-06-30 09:04:00
3 trận thư hùng đáng xem nhất vòng 1/8 World Cup 2018
Câu chuyện World Cup 2018: “Giải cứu” vũ điệu Tango
World Cup 2018: Đã xác định được sáu cặp đấu tại vòng 1/8
Vận mệnh của đương kim vô địch Đức trong “tay” Mexico và Thụy Điển
Ronaldo “bất lực” trước thủ thành Iran ở quả penalty lịch sử
Câu chuyện World Cup 2018: Sau những cơn mưa bàn thắng
Những kỷ lục sau trận thắng đậm của Anh trước Panama
Kết quả World Cup 2018 ngày 25/6: 6 đội đi tiếp, 8 đội bị loại
Người Đức nói gì sau khi “chết đi sống lại” trước tuyển Thụy Điển?
Ngược dòng thắng Thụy Điển, Đức khiến cả thế giới bóng đá nể phục