18:00 27/03/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng Đà: “Bao giờ hết dịch mình về Trạm Mây, mình đã nghe thấy lời liễu gọi”. Hai cậu em Đà nhắn tin cho tôi: “Sau đợt dịch này, chắc anh ấy bỏ tụi em về Bắc. Anh bảo lăn lộn từng ấy năm đã thấm, muốn về Trạm Mây, là đâu vậy chị, có xa không mà ở đó có gì?” 

[Podcast] Truyện ngắn: Lời hẹn với trạm mây

Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng Đà: “Bao giờ hết dịch mình về Trạm Mây, mình đã nghe thấy lời liễu gọi”. Hai cậu em Đà nhắn tin cho tôi: “Sau đợt dịch này, chắc anh ấy bỏ tụi em về Bắc. Anh bảo lăn lộn từng ấy năm đã thấm, muốn về Trạm Mây, là đâu vậy chị, có xa không mà ở đó có gì?”

[Podcast] Truyện ngắn: Lời hẹn với trạm mây

BTH


BTH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]