[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Mỗi mùa xuân đến lại đánh thức lòng người với bao khát vọng mới. Năm nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế, bởi đó không chỉ là thời khắc giao hòa giữa đất trời, mà còn khởi đầu một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ. Đại hội XIV của Đảng đã mở ra con “đường lớn” - con đường hướng tới mục tiêu lớn, khát vọng lớn và niềm tin lớn về một Việt Nam thịnh vượng và hùng cường. Tương lai ấy đang bắt đầu từ những quyết sách hôm nay với quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Trong rạo rực xuân về, Đại hội XIV của Đảng như bản nhạc hiệu khởi đầu cho một chặng đường mới rộng mở, hội tụ trí tuệ và khát vọng của toàn dân tộc. Đại hội đã định vị tầm nhìn chiến lược, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao. Đây không chỉ là ý chí của Đảng mà còn là ước mơ cháy bỏng ngàn đời của cha ông ta từ thuở dựng nước, là lời hẹn với tương lai mà cộng đồng 54 dân tộc anh em ở mọi miền Tổ quốc cùng hướng tới.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Khát vọng ấy được nuôi dưỡng qua mỗi bước thăng trầm của lịch sử nước nhà và lớn lên từng ngày trong 40 năm đổi mới. Đường tới đích không xa, song cũng không hề bằng phẳng. Thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen với những diễn biến khó lường. Để chuẩn bị tâm thế và lực cho nhiệm kỳ tới, nhiều công việc quan trọng của ngày mai đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị bắt tay làm quyết liệt như chạy đua với thời gian từ năm cuối nhiệm kỳ khóa XIII.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Trước hết, đó là cuộc cách mạng với quy mô chưa từng có về tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Có lúc tưởng chừng đuối sức, nhưng hướng về ngày mai tốt đẹp hơn, với trách nhiệm trước đất nước và Nhân dân, cả hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên cùng vào cuộc, chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân vì sự nghiệp chung. Cuộc “sắp xếp lại giang sơn” này là đột phá cách mạng để xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì dân hơn; chuyển từ trạng thái quản lý sang kiến tạo và phục vụ. Cùng với đó, hàng loạt chủ trương, chính sách đột phá khác của Đảng, Nhà nước ra đời và được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Từ hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ và hiện đại, tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là điểm nghẽn về thể chế đến đột phá trong khoa học - công nghệ, chuyển đổi số quốc gia; từ xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới, đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia... Tất cả hợp lại thành nền móng vững chắc cho con đường lớn đã mở, cùng tiến lên phía trước để bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Với tầm nhìn xa và khát vọng lớn, Đại hội XIV đi thẳng vào những vấn đề then chốt nhất cho tương lai. Đó là quyết tâm tạo dựng nền tảng cho một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, có sức chống chịu và khả năng cạnh tranh cao. Đó là mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên, kinh tế số chiếm 30% GDP, thu nhập bình quân đầu người 8.500 USD vào năm 2030... Những chỉ tiêu mạnh mẽ ấy thể hiện niềm tin lớn vào sức bật của dân tộc. Có thể thấy, đại hội đã thổi vào toàn xã hội một luồng gió mới phơi phới sức xuân, dám nghĩ lớn, làm lớn, hành động và hành động quyết liệt để không bị tụt hậu.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đại hội XIV xác định xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính... Một số chương trình, đề án lớn sẽ sớm được triển khai để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thu hút nguồn lực cho các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao, trung tâm dữ liệu quốc gia, các đặc khu kinh tế... Đây là “cao tốc” để Việt Nam bứt phá, rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Con đường đi tới tương lai của một dân tộc không chỉ được quyết định bởi tài nguyên hay vị trí địa lý, mà trước hết là khát vọng và ý chí của chính dân tộc đó. Muốn phát triển phải bứt phá. Muốn hùng cường, phải có những bước đi khác biệt, táo bạo. Theo đó, Đảng quyết định tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và sức cạnh tranh cao của nền kinh tế; đặc biệt là lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Mục tiêu hướng tới trên con đường lớn mà đại hội xác lập được đặt trên nền tảng tiềm năng của một dân tộc kiên cường, có nền kinh tế năng động đang lên, một xã hội ổn định cùng bao thế hệ người con mang dòng máu Lạc Hồng đang từng ngày chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam. Đại hội XIV đã “đánh thức” những nguồn lực ấy bằng chương trình hành động rõ ràng, mục tiêu cụ thể, truyền cảm hứng cho cả dân tộc cùng hành động.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đường lớn đã mở, đang vẫy gọi những bước đi đầu tiên, khởi đầu cho một hành trình mới khát khao. Thời cơ đã trong tay chúng ta, nhưng thách thức cũng đang chờ ở phía trước. Tận dụng tốt thời cơ, biến thách thức thành cơ hội để thử sức chính mình sẽ thắng lợi. Hành động của cả dân tộc lúc này là nắm tay nhau trên con đường lớn ấy để cùng đi tới tương lai bằng niềm tin, trí tuệ, khát vọng và tình yêu đất nước. Như thế lời hẹn ước với ngày mai sẽ không bao giờ bị trễ. Tương lai đang gọi tên Việt Nam- một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

“Đường lớn đã mở, đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”.

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

[E-Magazine] Đường lớn đã mở...

Bắc Văn

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 3:18:02:2026:08:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM