(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối tháng 7, người dân xứ Thanh lại tìm về Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Những ngày cuối tháng 7, người dân xứ Thanh lại tìm về Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), để tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Họ là thân nhân các liệt sỹ, những đồng đội năm xưa và người dân xứ Thanh... đến đây với một tấm lòng thành kính.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Trong dòng người đổ về Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng hôm nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều hình ảnh xúc động.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Đó là những người vợ tới thăm chồng, mẹ tới thăm con, những người con tới thăm cha… hay những thương bệnh binh về thăm đồng đội.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Họ thắp hương cho từng phần mộ, nghiêng mình tưởng công ơn trước anh linh của các anh.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Hàng ngàn ngôi mộ nằm san sát nhau, hiên ngang đứng giữa đất trời như minh chứng hùng hồn về một thời khói lửa.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Ngồi trước ngôi mộ của con gái, cụ Lê Thị Ơn (100 tuổi), xã Yên Phong, huyện Yên Định xúc động nói: Năm nào cũng vậy, vào những ngày này, tôi thường được người thân đưa đến đây để được gặp con, chăm sóc phần mộ, thắp cho con và đồng đội con nén hương. Tôi luôn tự hào về con và các đồng đội của con.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Trong không gian tĩnh lặng, đâu đó lại vọng lên những tiếng nấc nghẹn ngào.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Những phần mộ tập thể vô danh luôn được các tập thể, thân nhân liệt sỹ... thắp hương chu đáo.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Và tưởng nhớ công ơn của những người đã không tiếc cả tuổi xuân, ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Bà Đỗ Thị Độ (64 tuổi), phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa nghẹn ngào: Vào những ngày này, tôi và em trai thường đến đây để chăm sóc phần mộ cho chú của mình. Đồng thời, thắp hương tưởng nhớ chú cùng các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước. Gia đình tôi có 4 liệt sỹ, nhưng hiện có 2 người anh vẫn chưa tìm được phần mộ.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Tất cả họ đều là những người con ưu tú xứ Thanh ra đi ở “tuổi 20” trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và liệt sỹ là quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng những ngày tháng 7

Trong không khí xúc động, linh thiêng, mọi người đều thành kính thắp những nén tâm nhang tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Hoài Thu – Hoàng Đông


Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]