(Baothanhhoa.vn) - Vào vụ cấy lúa mùa, trên khắp những cung ruộng bậc thang miền biên viễn huyện Mường Lát, đồng bào nơi đây lại nô nức tay cày, tay cuốc ra đồng, với mong ước có một mùa màng bội thu.  

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Vào vụ cấy lúa mùa, trên khắp những cung ruộng bậc thang miền biên viễn huyện Mường Lát, đồng bào nơi đây lại nô nức tay cày, tay cuốc ra đồng, với mong ước có một mùa màng bội thu.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Khi những cơn mưa rào đổ nước xuống những thửa ruộng bậc thang, thì cũng là thời điểm đồng bào vùng cao huyện Mường Lát bước vào vụ cấy lúa mới.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Ghi nhận tại các thửa ruộng bậc thang tại bản Cơm, xã Pù Nhi (huyện Mường Lát), từ sáng sớn bà con nơi đây đã í ới gọi nhau lên nương, tranh thủ đi cấy để tránh nắng nóng.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Họ chia sẻ, năm nay nước về muộn hơn mọi khi, chiều qua mới có cơn mưa lớn nên sáng nay phải tranh thủ lúc ruộng nương đang có nước, tiến hành vụ mùa mới.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Khung cảnh từ trên cao của những thửa ruộng bậc thang vùng biên viễn xứ Thanh vào vụ cấy hiện lên lung linh sắc màu, đường nét đẹp như một bức tranh.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Họ cho biết, mỗi năm người dân nơi đây sẽ làm 2 vụ lúa. Vụ mùa người dân chủ yếu cấy lúa thuần chủng.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Những năm gần đây, người trẻ thường đi làm xa nên trên nương chủ yếu là người già và trung niên.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Tại đây, việc đồng áng ít khi thuê người mà nhờ anh em, hàng xóm giúp đỡ rồi sau đó giúp ngược lại nhau. Hoạt động này không chỉ là giúp nhau trong công việc mà còn thắt chặt thêm tình cảm dân bản.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Để kịp khung thời vụ, tranh thủ khi ruộng có nước là bà con huy động tối đa nhân lực để xuống giống ngay. Mạ đã đủ tuổi được bó thành từng bó rồi gùi mang chia ra các khu ruộng để cấy.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Màu xanh của ruộng bậc thang mùa mạ non nơi biên giới huyện Mường Lát tuyệt đẹp.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Đặc thù là xã vùng biên đang còn nhiều khó khăn, nên việc áp dụng kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nông nghiệp chưa đáng kể. Người dân làm ruộng chủ yếu tập trung cấy tay.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Vào độ này, những thửa ruộng bậc thang trên các triền núi lại lấp lánh ánh bạc mùa nước đổ - mùa cấy lúa mùa.

Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh

Màu trắng bạc của ruộng bậc thang no nước, màu xanh non mơn mởn ruộng mạ hòa với ánh nắng vàng mùa hạ và làn sương sớm rẻo cao đã tạo nên hình ảnh đặc trưng của vùng cao xứ Thanh hùng vĩ, thơ mộng.

Tin liên quan:
  • Đi cấy trên nương miền biên viễn xứ Thanh
    Miền Tây xứ Thanh trên hành trình tiến về phía trước

    Hòa cùng sự phát triển của tỉnh, miền Tây xứ Thanh đang đổi thay từng ngày. Không chỉ có những tuyến giao thông “huyết mạch” và diện mạo nông thôn mới (NTM) ở mỗi bản, làng; mà đời sống đồng bào các dân tộc cũng từng bước được nâng lên. Thành quả ấy được khởi nguồn từ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh thông qua các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội và sự nỗ lực phấn đấu của mỗi người dân.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]