(Baothanhhoa.vn) - Những câu chuyện cảm động về tình thương yêu, lòng nhân ái của những “bố nuôi quân hàm xanh” dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là minh chứng chân thực và sinh động nhất về tình quân dân gắn bó keo sơn trên vùng biên cương còn nhiều gian khó.

Chuyện những “bố nuôi quân hàm xanh” nơi miền biên viễn

Những câu chuyện cảm động về tình thương yêu, lòng nhân ái của những “bố nuôi quân hàm xanh” dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là minh chứng chân thực và sinh động nhất về tình quân dân gắn bó keo sơn trên vùng biên cương còn nhiều gian khó.

Chuyện những “bố nuôi quân hàm xanh” nơi miền biên viễnHội LHPN tỉnh và Đồn Biên phòng Trung Lý trao quà cho con nuôi của Đồn Biên phòng Trung Lý.

Theo Đại úy Trịnh Đình Duyên, Đội trưởng Đội vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương (đóng trên địa bàn huyện Lang Chánh), hiện nay đơn vị đang nhận hỗ trợ đỡ đầu 25 cháu và nhận 1 cháu làm con nuôi của đồn. Cháu Lò Ngọc Thanh, dân tộc Thái lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Thanh có 2 em nhỏ, một em bị bệnh bại liệt, một em thì mới được gần 1 tuổi, bố mẹ không có việc làm, nên Thanh được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương nhận làm “con nuôi đồn biên phòng”.

Bằng trái tim yêu thương, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng rất thương cảm hoàn cảnh và luôn coi Thanh như con đẻ. Đại úy Trịnh Đình Duyên chia sẻ: Cháu Thanh trước đây nhút nhát, tự ti, ngại giao tiếp với những người mới gặp. Hiểu được điều đó, các “bố nuôi” đã thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho cháu học tập và rèn cách sinh hoạt nền nếp, kỹ năng ứng xử, giao tiếp...

Sự quan tâm, chăm sóc ân cần của các “bố nuôi” đã giúp Thanh nhanh chóng hòa đồng với mọi người và ngày càng tiến bộ. Hằng ngày, Thanh chăm chỉ học tập và tranh thủ phụ giúp công việc tưới rau cùng các chú bộ đội vào các buổi chiều. Nhờ sự chăm sóc tận tình của cán bộ, chiến sĩ trong đồn, Thanh từ một cô bé còi cọc giờ đã khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Em cũng không còn rụt rè, e ngại khi tiếp xúc với mọi người như trước. Tuổi thơ của Thanh đã thay đổi hoàn toàn khi được sống giữa tình yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương.

Có rất nhiều câu chuyện cảm động về tình thương yêu, lòng nhân ái của những “bố nuôi quân hàm xanh” dành cho con em các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến với Đồn Biên phòng Trung Lý (đóng trên địa bàn huyện Mường Lát), chúng tôi gặp Giàng Ngọc Tuấn, một cậu bé nghèo, mồ côi cha và bị mẹ từ chối chăm sóc, cuộc sống của em đã thay đổi hoàn toàn khi được đón nhận bởi tình yêu thương từ cán bộ và chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Trung Lý. Ở đây, em không chỉ có một bố mà còn rất nhiều bố chăm sóc và giúp đỡ. Từ một cậu bé ít nói và ngại giao tiếp, giờ đây Tuấn đã hòa mình vào cuộc sống mới với những người “bố nuôi quân hàm xanh”.

Đại úy Đồng Ngọc Chiến, Đội trưởng Đội tham mưu hành chính kiêm kế hoạch tổng hợp (Đồn Biên phòng Trung Lý) chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên động viên con tự tin vượt qua hoàn cảnh, các chú sẽ luôn ở bên để chở che và dạy bảo để con lớn khôn, trưởng thành. Đến nay, Tuấn đã gọi anh em trong đơn vị là “bố nuôi” với ánh mắt tràn ngập yêu thương, tin tưởng. Và tôi hiểu rằng, chúng tôi đã trở thành những người bố thứ hai trong trái tim của con.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, đến nay chương trình “nâng bước em tới trường” và mô hình “con nuôi đồn biên phòng" đã hỗ trợ 106 cháu học sinh (trong đó có 11 cháu học sinh của nước bạn Lào) với số tiền 500.000 đồng/cháu/tháng, duy trì nuôi 8 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các cháu có điều kiện tiếp tục ăn học tại 6 đồn biên phòng; Đề án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” hỗ trợ 219 cháu với số tiền 7.400.000 đồng/cháu/năm. Năm 2023, các đồn biên phòng đã phối hợp với các nhà trường trên địa bàn biên giới đóng góp ngày công xây, sửa trường, lớp học trị giá gần 200 triệu đồng; vận động 67 học sinh trở lại trường học; tặng sách vở, dụng cụ học tập trị giá trên 90 triệu đồng... Từ những việc làm thiết thực, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao; cấp ủy, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới đồng tình, ủng hộ.

Con đường đến với cái chữ của các em hãy còn nhiều vất vả, gian nan, nhưng với tình thương yêu của những “bố nuôi mang quân hàm xanh” - những người không chỉ đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc mà còn nâng đỡ, chăm sóc, ươm những mầm non tương lai nơi miền biên viễn còn nhiều khó khăn.

Bài và ảnh: Hoàng Lan



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]