Trước khi có Đảng, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân yêu nước, nhưng lẻ loi và bế tắc. Có Đảng, dân tộc ta đã nhìn rõ con đường, trông thấy ánh sáng. Từ thân phận mất nước, dân tộc ta đứng dậy làm người tự do. Từ đói nghèo, nhân dân ta đi tới ấm no.
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Đảng ủy xã Quảng Ninh tổ chức buổi tọa đàm nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời nâng cao nhận...
Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.
(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng- lực lượng lãnh đạo duy nhất đưa dân tộc vượt qua muôn vàn thử thách, giành độc lập, thống...
(Baothanhhoa.vn) - Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan màn đen tối và soi đường dẫn lối dân tộc bước vào "Thời đại lớn cho ta đôi cánh/ Không có gì quý hơn Độc lập, tự do/ Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận/ Có Đảng ta đây, có Bác Hồ”!
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu