(Baothanhhoa.vn) - Cứ mỗi độ hè về, khắp các con đường, từng góc phố trên địa bàn TP Thanh Hóa lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng. Màu đỏ quyến rũ, đầy sức sống của những cánh “hoa học trò” khiến mùa hè càng trở nên rực rỡ.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Cứ mỗi độ hè về, khắp các con đường, từng góc phố trên địa bàn TP Thanh Hóa lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng. Màu đỏ quyến rũ, đầy sức sống của những cánh “hoa học trò” khiến mùa hè càng trở nên rực rỡ.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Hoa phượng đua nhau bung nở, khoe sắc cùng nắng gió.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Phượng vĩ đỏ rực ven Hồ Thành.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Phượng có tán rộng, lá xanh mướt vừa tỏa bóng mát giữa ngày hè nóng bức vừa được trồng để làm cảnh.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Cành phượng buông dài xuống mặt nước.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Bông phượng thường có 4 cánh màu đỏ, cánh còn lại có màu pha trắng cho cảm giác mỗi bông hoa vừa sặc sỡ lại vừa rất tươi tắn.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Sắc đỏ rực rỡ pha với nền trời xanh biếc tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa hè.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Là loài hoa gắn liền với tuổi học trò nên khi trưởng thành, dù đi đâu, làm gì mỗi khi hè về, ngắm những chùm phượng vĩ đỏ rực từng góc trời, lòng ta lại thấy nao nao nhớ về một thời cắp sách đến trường.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Ve kêu, phượng nở khiến các cô cậu học trò cũng bồi hồi, xao xuyến .

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Những chùm phượng đỏ khoe sắc bên tán cây xanh biếc.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Màu phượng đỏ khiến khuôn viên Hồ Máy Đèn càng trở nên thơ mộng.

Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5

Mùa phượng vĩ về tô điểm thêm những nét đẹp mùa hạ, khiến ta càng thêm yêu những góc phố từng qua.

Hoài Thu – Thu Hà

Tin liên quan:
  • Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5
    TP Thanh Hóa quyến rũ những sắc hoa vào hạ

    Đầu tháng 5, TP Thanh Hóa bắt đầu “thay áo” bởi sắc đỏ của hoa phượng, sắc vàng của muồng hoàng yến, màu tím của bằng lăng. Không gian của các con phố trở nên quyến rũ hơn bởi những sắc hoa vào hạ..

  • Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5
    Hoa loa kèn - Vũ khúc tháng tư

    Nếu chồi non, lộc biếc mơn mởn gọi giêng hai trong những cơn mưa phùn ẩm ướt; màu tím ngan ngát của những chùm hoa xoan, sắc đỏ rực rỡ của hoa pơ lang đua nhau gọi tháng ba về thì sắc trắng tinh khôi, thanh khiết của những bông loa kèn như nút chạm thần kì mở ra cả khung trời tháng tư êm đềm, hoài niệm, bâng khuâng.

  • Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5
    E-Magazine: Sắc màu tháng Ba

    Tháng Ba về trong những ngày gió khẽ trở mình, mang theo chút ẩm ướt xuân thì của cơn mưa phùn giăng mắc. Lặng lẽ đứng nép mình nơi góc ban công, ngước nhìn nền trời xám bạc, lạ thay khi thấy lòng mình đang vẽ nên khung cảnh tháng ba tươi tắn, rực rỡ, ăm ắp yêu thương bằng sắc màu cỏ cây, hoa, lá. Ai đó đã từng nói rằng: Mọi sự vật tồn tại trên thế giới khách quan này đều có đời sống, linh hồn của riêng nó. Hay chính con người, vì những kí ức còn vấn vương mà thổi hồn vào từng dáng hình cỏ cây, hoa lá.

  • Phượng đỏ “thắp lửa” tháng 5
    E-Magazine: Ngan ngát mùa hoa xoan

    Tháng 3 – Tháng giao mùa! Những cơn mưa ẩm ướt giăng mắc như tơ trời khiến lòng người gợn chút tơ vương. Thương lắm những hàng cây đương mùa thay lá, gầy guộc, khẳng khiu. Thương sắc đỏ hoa pơ lang thắp lên ngọn lửa tình yêu son sắt, thủy chung. Và cũng da diết mến thương màu hoa xoan tím ngát mỗi độ tháng 3 về - màu của sự khiêm nhường, bình dị.


Hoài Thu – Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]