(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, làng nghề chuyên sản xuất hoa giấy, hàng mã Mật Sơn đang chạy “nước rút” để chuẩn bị các đơn hàng trước ngày tiễn Táo quân về trời.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Những ngày này, làng nghề chuyên sản xuất hoa giấy, hàng mã Mật Sơn đang chạy “nước rút” để chuẩn bị các đơn hàng trước ngày tiễn Táo quân về trời.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Đến hẹn lại lên, vào dịp cuối năm, làng nghề hoa giấy Mật Sơn (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) lại tất bật hơn bao giờ hết. Về Mật Sơn những ngày này sẽ cảm nhận như không khí Tết đang cận kề, len lỏi ở những con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng ngập tràn sắc hoa, giấy màu, đặc biệt là những bộ ông Công, ông Táo ngày cuối năm.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Đây là thời điểm bận rộn nhất trong năm, có những hôm những người thợ thủ công ở đây phải làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp đơn hàng.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Có thâm niên 3 đời làm nghề hàng mã, gia đình ông Nguyễn Đức Hùng (phố Mật Sơn 2) năm nào cũng tấp nập các lái buôn, đại lý về đây lấy hàng. “Làm nghề này thường theo mỗi mùa vụ khác nhau, những ngày giáp Tết thì tập trung làm bộ ông Công, ông Táo, đầu năm thì làm các bộ lễ khai xuân. Có những thời điểm cháy hàng dịp cuối năm”.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Để chuẩn bị những bộ ông Công, ông Táo, thông thường những hộ làm nghề nơi đây phải chuẩn bị từ giữa năm. Từ những công đoạn sản xuất, chọn nguyên liệu đều được tiến hành từ trước để đến cuối năm kịp thời vụ cho ngày 23 tháng Chạp.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Những năm trở lại đây, khi thị trường tiêu thụ có phần nhỉnh hơn trước, những bộ ông Công, ông Táo cũng được thiết kế đa dạng về mặt mẫu mã và chất lượng. Cũng vì lẽ đó đòi hỏi những người thợ phải tỉ mỉ, khéo léo đến từng công đoạn.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Thông thường, mỗi bộ ông Công, ông Táo có giá bán dao động từ 30 – 80 nghìn đồng/1 bộ tùy thuộc vào kích thước, mẫu mã. Dịp cuối năm, có những hộ gia đình ở làng Mật Sơn sản xuất ra thị trường từ 5 – 7 nghìn bộ đi khắp các huyện trên địa bàn tỉnh.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Theo chia sẻ từ những người thợ ở đây, nghề làm ông Công, ông Táo trông đơn giản nhưng đòi hỏi phải cẩn thận, tỉ mỉ, đặc biệt là khéo léo. Vì để tạo ra một bộ ông Công, ông Táo ưng ý phải mất rất nhiều công đoạn. Tất cả các công đoạn sau đó sẽ được giáp vào nhau để tạo nên bộ sản phẩm hoàn chỉnh.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Ngoài những bộ ông Công, ông Táo cao cấp, ở làng Mật Sơn còn số ít những hộ làm bộ ông Công, ông Táo theo kiểu truyền thống, cổ truyền với kích cỡ nhỏ hơn và thủ công hơn.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Dịp Tết, tại các cơ sở sản xuất có từ 5 – 6 thợ làm, thậm chí, những ngày cao điểm có tới 9 – 10 người tập trung làm thâu đêm để kịp đơn hàng cho khách.

Làng nghề vào Tết: Hàng mã Mật Sơn hối hả trước ngày tiễn Táo quân về trời

Xe tải từ khắp các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về đây nhập hàng.

Tuấn Kiệt

Tin liên quan:

Tuấn Kiệt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]