(Baothanhhoa.vn) - Cách TP Thanh Hóa khoảng 20 km về phía Bắc, ngự ven bờ sông Lèn thuộc thôn Phong Mục, xã Châu Lộc (Hậu Lộc), cụm di tích danh thắng Phong Mục (Hàn Sơn) nằm ngay nơi núi sông cắt nhau thật là sơn thủy hữu tình, hai đầu núi tượng trưng “lưỡng long chầu”, hai dòng nước giao nhau quả là cõi linh thiêng của trời đất: “Hàn Sơn kỳ ngộ duyên thêm sắc/ Thủy quốc giao loan thạch hóa kim”.
(Baothanhhoa.vn) - Sau những biến động từ thiên tai, dịch bệnh và sự thay đổi trong xu hướng du lịch, nhiều điểm đến tại Thanh Hóa đang bước vào mùa hè 2026 với một tâm thế mới, đó là đầu tư vào trải nghiệm xanh, nâng cấp dịch vụ và tạo ra những sản phẩm du lịch gần...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) hiệu quả. Những đóng góp này của phụ nữ không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mà còn góp phần duy trì, bảo tồn và phát triển văn hóa bản địa đặc sắc.
(Baothanhhoa.vn) - Tối 29/5, Quảng trường Lam Sơn trở thành tâm điểm sôi động với chương trình biểu diễn quân nhạc, nhạc kèn và diễu hành đường phố quy mô lớn do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Trung...
(Baothanhhoa.vn) - “Thành đá không bằng dạ người”: Thành (xây bằng) đá cũng chẳng (bền vững bằng những thứ được ghi giữ lại trong lòng dạ con người). Hay dùng để chỉ rõ một lẽ thật: “Những gì được người đời ghi giữ trong lòng mới là những thứ lâu bền đích thực”.
Hành trình đặt chân đến phương Tây xa xôi luôn là giấc mơ lớn của những ai yêu thích vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn và những công trình kiến trúc đi cùng năm tháng. Mùa hè này, khi những vạt nắng vàng nhuộm rực rỡ khắp các quảng trường cổ, châu Âu lại mở ra một không gian quyến rũ...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu