Tin liên quan
Đọc nhiều
Thắm tình người Việt Nam
Trong quyết tâm của cả nước chống đại dịch COVID-19, chúng ta nhận được thư của công dân Ba Lan viết thay tâm tư, tình cảm của 30 người nước ngoài đã được cách ly ở Hội An, nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và nhân dân ta trong chăm sóc sức khỏe và hưởng các dịch vụ y tế miễn phí. Đến nay, họ đã bình an về nước. Bức thư dài, đoạn kết viết: “Chúng tôi sẽ nhớ mãi Việt Nam là đất nước của những con người tuyệt vời, tuyệt vời với những trái tim đẹp. Chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại Việt Nam một ngày nào đó để tiếp tục cuộc hành trình” khám phá vẻ đẹp Việt Nam. Xúc động trước sự kiện này, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã ghi những dòng cảm xúc dưới đây!
Bức thư cảm ơn đề tên một du khách Ba Lan do Trung tâm kiểm dịch quốc tế (Sở Y tế tỉnh Quảng Nam) dịch sang Tiếng Việt. |
Những dòng từ trái tim
Của bạn bè thoát dịch
Trở về nước yên bình
Khiến mắt tôi rớm lệ
Không phân biệt quốc gia
Hiếm nơi nào như thế
Dù trai, gái, trẻ, già
Cứu người là tối thượng!
Có biết bao câu chuyện
Thầy thuốc như mẹ hiền
Bất chấp mọi nguy nan
Xa bố mẹ, vợ con
Đặt mạng người trên hết!
Nước Việt Nam tình nghĩa
Bạn nói khắc trong tim
Đang làm hết sức mình
Cứu bao người thoát nạn
Xin cảm ơn các bạn
Song hành cùng Việt Nam
Sẽ đẩy lui đại dịch
Giữ yên lành hành tinh!
Hà Nội, ngày 25/3/2020
Nguyễn Hồng Vinh
{name} - {time}
- 2024-03-29 11:36:00
Bảo tồn đa dạng các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống
- 2024-03-29 10:32:00
Thực phẩm tốt nhất để ăn trước buổi tập yoga
- 2020-03-23 17:02:00
Một giọng thơ thấm đẫm nhân văn
E-Magazine: Sắc màu tháng Ba
Âm nhạc xứ Thanh đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước
Cánh cò quê hương
Đọc tập thơ “Mình khuất bóng mình” – Phạm Văn Dũng: “Hơn bốn chục năm qua ngấm yêu mến đời này”
Những cảm nhận từ “Thơ Nguyễn Hồng Vinh - Tuyển chọn”
Phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa ở xã Trí Nang
Chỉ tình người còn đọng
Thơ hay mở ra chân trời mới!
E-Magazine: Ngan ngát mùa hoa xoan