(Baothanhhoa.vn) - Chừng mươi mười lăm năm trở về trước, trục đường chính chạy vào trung tâm xã Phúc Do (nay là xã Cẩm Tân) vẫn là con đường đất đỏ lầy lội khi mưa, bụi mù khi nắng. Dưới thời Pháp thuộc, Phúc Do vốn là một đồn điền trồng cà phê. Về sau, dù đã qua nhiều lần chuyển đổi mô hình sản xuất, thế nhưng đời sống người dân cái xã miền núi này vẫn trong cái vòng luẩn quẩn của thiếu thốn, khó khăn.
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến năm nay dự kiến tổ chức vào tối 30/4 tại sân khấu Quảng trường Khu du lịch biển Hải Tiến với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn.
(Baothanhhoa.vn) - Ở nhiều bản vùng cao xứ Thanh, sóng điện thoại lúc có lúc không, internet chập chờn, nhưng thông tin không vì thế mà dừng lại. "Sóng" vẫn đến từng hộ dân bằng nhiều cách, từ loa truyền thanh, tin nhắn, nhóm zalo đến những bước chân "đi từng ngõ, gõ...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/4, Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa tổ chức Ngày hội đọc sách nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026, với chủ đề “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”.
(Baothanhhoa.vn) - Trong tiết xuân tháng Hai, khi những vạt nắng non còn vương trên đỉnh núi Gai, mảnh đất Phú Điền như chậm lại trong một nhịp rất riêng. Không gian đền Bà Triệu bừng lên bởi sắc cờ hội, tiếng trống ngân dài và dòng người đổ về với lòng thành kính...
(Baothanhhoa.vn) - Độc giả Trần Bảo Trân (Sài Gòn) hỏi: “Ví dầu cá lóc nấu canh/Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm”. Xóm nhà lá Facebook của tôi đang thắc mắc (có cả tranh luận) cái vụ “bỏ tiêu cho ngọt” trong câu ca dao trên. Tiêu cay chứ sao ngọt? Tôi bối rối, nhưng...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu