(Baothanhhoa.vn) - Cách đây nhiều năm, các đám tang ở làng Vĩnh Gia (xã Hoằng Phượng, Hoằng Hóa) thường tổ chức ăn uống linh đình, gây phiền hà và tạo áp lực kinh tế cho gia chủ. Nhằm thay đổi điều này, người cao tuổi trong làng đã họp bàn, thống nhất phá bỏ lệ cũ, không tổ chức ăn uống linh đình, trống kèn quá giờ quy định, hoạt động mê tín dị đoan như khóc mướn, rải tiền, vàng mã trên đường đi... Các đám tang đều do đại diện thôn, xóm phối hợp với các đoàn thể tổ chức. Đặc biệt, khi thực hiện nếp sống văn minh làng đã đưa các quy định về lối sống văn minh, tiết kiệm vào hương ước, quy ước của làng. Người dân chỉ đến phúng viếng, tiễn đưa người quá cố chứ không dự cỗ bàn. Đặc biệt, trong thời gian gần đây đã có một số gia đình lựa chọn theo hình thức hỏa táng, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường.
(Baothanhhoa.vn) - Khi sự quan tâm của du khách đến môi trường tự nhiên ngày càng tăng thì việc phát triển những sản phẩm du lịch xanh có chất lượng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức hút của điểm đến. Các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã, đang nỗ lực xây...
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ vùng cao xứ Thanh luôn xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Từ những cánh đồng mùa gặt đến các bản làng biên giới, màu áo xanh đã trở thành điểm tựa, góp phần sẻ chia khó...
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội Đảng bộ phường Sầm Sơn đã khẳng định: Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng chính quyền đô thị chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, vì dân, phụng sự Nhân dân. Tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, lấy du lịch,...
(Baothanhhoa.vn) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/8/2026.
(Baothanhhoa.vn) - Tuổi thơ và mùa hạ là hai điều quý giá mà thời gian đã dành tặng cho mỗi người. Đó là khoảng trời của những tháng ngày hồn nhiên, vui tươi mà chẳng dễ gì quên được. Người ta có thể kể về tuổi thơ và mùa hạ mà mình đã đi qua bằng ánh mắt lấp lánh,...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu