Đội tuyển VN chỉ còn cách trận chung kết AFF Cup 2018 đúng một bước chân, mà với HLV Park Hang-seo: “Tất cả chỉ được quyết định trong trận tái đấu với Philippines vào tối nay 6-12 trên sân Mỹ Đình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Việt Nam - Philippines: Chung kết chỉ còn cách một bước chân

Đội tuyển VN chỉ còn cách trận chung kết AFF Cup 2018 đúng một bước chân, mà với HLV Park Hang-seo: “Tất cả chỉ được quyết định trong trận tái đấu với Philippines vào tối nay 6-12 trên sân Mỹ Đình.

Hai HLV Park Hang-seo và Eriksson đều tự tin trước trận lượt về 6-12

Chuẩn bị hoàn hảo để có trận đấu hoàn hảo

Hai buổi tối gần đây, ông Park xem lại băng hình… trận bán kết lượt về giữa VN và Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình ở AFF Cup 2014. Khi đó, VN cũng được dẫn dắt bởi thầy ngoại - HLV Miura. Lượt đi thắng 2-1 trên sân khách nhưng khi về sân nhà, VN đã thua với tỷ số 2-4 và không thể đặt chân vào chung kết. “Tôi muốn hiểu được phần nào lý do thất bại năm ấy. Do chuyên môn, do chủ quan hay còn vì lý do nào khác nữa. Quả là đau đớn. Và tôi không muốn kịch bản tồi ấy lặp lại ở AFF Cup lần này. Câu chuyện quá khứ 4 năm trước ám ảnh tôi khôn nguôi và tôi muốn tuyển VN sẽ chơi một trận sống còn với Philippines. Không được mất cảnh giác trong bất kỳ thời điểm nào, khoảnh khắc nào của trận đấu. Chúng ta đã từng trả giá bằng một bàn thua ở lượt đi rồi, chỉ vì sự mất tập trung ở phút bù giờ của hiệp 1”, ông Park chia sẻ với giới truyền thông trong cuộc họp báo hôm qua.

VN đã họp đội vài lần trước trận bán kết lượt về, mổ xẻ đến “nát” cả băng trận lượt đi để nhìn lại chính mình và phân tích điểm hay dở. Ông Park chỉ tay lia lịa lên màn hình trong một số tình huống phối hợp chưa đạt và đặc biệt bình luận rất sâu về tình huống dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Philippines. Ông ca ngợi đối thủ đã tổ chức phản công quá hay trong khi VN lơ là vì nghĩ đến phút bù giờ rồi. Và thế là một loạt cá nhân mắc sai lầm, thiếu chặt chẽ trong bọc lót, không bám chặt những nhân vật chủ chốt của đối phương. “Thử tưởng tượng xem nếu tối 6.12 mà Philippines cũng thành công ở một vài pha tấn công chết người như thế thì điều gì sẽ xảy ra. Tôi yêu cầu từng cầu thủ phải giữ được sự tập trung dưới áp lực rất lớn từ các khán đài sân Mỹ Đình. Cần phải có sự chuẩn bị hoàn hảo để có được một trận đấu hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây là gì. Là phải phát huy được những gì tốt nhất của trận đấu trước. Nhưng cứ nghĩ lại việc có vài cơ hội ở 15 phút cuối trận là tôi hơi bực. Trong đó có cơ hội của Công Phượng và Đức Chinh. Nguyên nhân bỏ lỡ có thể do sự thiếu may mắn hoặc tâm lý hơi phấn khích. Cần phải có phương án khắc phục những điểm yếu trong tấn công và phòng thủ”.

“Ông có lo ngại lối đá quá máu lửa của Philippines?”. “Bóng đá là môn thể thao đối kháng nên sự va chạm là không tránh được nhưng cái gì cũng được xử lý bằng luật lệ của nó. Tôi thừa nhận thể chất đội bạn tốt hơn nhưng VN lại có ưu thế về sự bình tĩnh, tinh thần và kỹ thuật. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ thử nghiệm các cách khác nhau để khắc chế lối chơi rắn của Philippines”.

“Tôi tin sẽ đánh bại VN 2-0”

Đã từng kinh qua nhiều giải đấu lớn nhưng hôm qua HLV người Thụy Điển Eriksson cũng phải ngỡ ngàng thốt lên: “Tôi quá hồi hộp khi phải phát biểu giữa rừng phóng viên tại VN. Cứ như thể đang ở World Cup hay Champions League vậy. Chúng tôi sẽ phải chơi dưới sức ép của gần 4 vạn người ở sân khách, cũng không hề là thử thách dễ dàng. Nhưng xin cam đoan chúng tôi không tới đây với tư cách là khách du lịch mà phải làm được điều gì đó thật to lớn. Dù tôi chỉ có thể mang theo 18 thay vì 23 cầu thủ (điều tôi chưa bao giờ gặp phải trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình), nhưng 11 cầu thủ đá chính và số dự bị còn lại đều đạt thể trạng tốt nhất nên chúng tôi sẽ đánh bại đội chủ nhà”.

“Bằng một lối đá rắn chăng, thưa ông?”, một phóng viên hỏi. Ông Erikkson trả lời: “Philippines phải tấn công. Ở lượt đi vì không tấn công nên đã gánh hậu quả nặng nề. Tất nhiên hàng phòng ngự sẽ phải chơi thật an toàn để không bị khoan thủng. Ghi bàn mà không quên phòng thủ. Tôi sẽ nhắc đi nhắc lại điểm cốt yếu này trong các buổi tập còn khi thi đấu, tôi không thể chạy ra sân để nhắc học trò của mình là tấn công đi hay đừng đá “rắn” như thế. Về cá nhân mình, tôi tin rằng tôi sẽ được ghi nhận và tưởng thưởng nếu Philippines đánh bại được VN. Tôi không biết có dẫn dắt VN nếu nhận được lời mời sau này hay không nhưng trước mắt phải giải quyết cho gọn trận đấu này. Tôi tin sẽ thắng VN 2-0”.


Theo Bongda

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]