(Baothanhhoa.vn) - Theo một thống kê chưa đầy đủ, thời điểm hiện tại, có khoảng gần 30 tỷ đồng tiền thưởng và hiện vật hứa hẹn sẽ được trao cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018. Điều này có nghĩa, ngoài danh tiếng thì thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vừa đạt được đã mở ra cơ hội để các cầu thủ “thoát nghèo”, thậm chí là trở thành… tỷ phú chỉ sau một đêm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phía sau “cơn mưa tiền thưởng” cho Đội tuyển Việt Nam

Theo một thống kê chưa đầy đủ, thời điểm hiện tại, có khoảng gần 30 tỷ đồng tiền thưởng và hiện vật hứa hẹn sẽ được trao cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018. Điều này có nghĩa, ngoài danh tiếng thì thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vừa đạt được đã mở ra cơ hội để các cầu thủ “thoát nghèo”, thậm chí là trở thành… tỷ phú chỉ sau một đêm.

Trước khi bàn về tiền thưởng cho đội tuyển, hãy nhắc lại một chuyển động “ngỡ như đùa” từng diễn ra tại sân chơi khu vực năm nay. Sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà trong trận Bán kết lượt đi gặp Philippines, cái tên Phan Văn Đức bỗng dưng “nổi như cồn” và trên truyền thông xuất hiện thông tin: Một đội bóng đang chơi ở giải đấu hàng đầu Thái Lan (Thai League) là Nakhon Ratchasima bắn tin muốn chiêu mộ Đức.

Độ tin cậy của thông tin này đến đâu chưa rõ (người Thái thực sự cần Phan Văn Đức hay chỉ là chiêu trò PR?), chỉ biết trước khả năng con trai được xuất ngoại chơi bóng, mẹ Phan Văn Đức đã tiết lộ, đại ý: Thời điểm hiện tại, thù lao mà cậu “quý tử” của bà nhận được tại câu lạc bộ chủ quản chỉ khoảng 7 triệu đồng.

Cần phải nói ngay là trong màu áo đội tuyển, có những giá trị tinh thần vô giá, không thể đong đếm, thậm chí “có tiền cũng không mua được”. Song, dù thế nào đi nữa thì tâm tư của gia đình Phan Văn Đức cũng hé lộ thực tế: chuyện “tiền nong” luôn được các cầu thủ quan tâm hàng đầu. Và “thưởng nóng”, “tiền tươi thóc thật” vẫn là “liều doping” mà giới “quần đùi áo số” trông đợi.

Ấy thế nhưng, với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nếu vai trò của tổ chức này chỉ dừng ở khái niệm “treo thưởng”, “chia thưởng” và... “trao thưởng” (giống các doanh nghiệp) thì rất khó chấp nhận.

Ai cũng biết, trong đội hình đội tuyển bóng đá quốc gia hiện có rất nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Theo nhận định của các chuyên gia, nếu được học tập và cọ xát ở những nền bóng đá lớn, những Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Công Phượng... hoàn toàn có thể tiệm cận trình độ châu lục. Nói cách khác, sự động viên, khích lệ bằng vật chất là cần thiết song điều quan trọng hơn là, không còn quá sớm để VFF vạch ra một lộ trình để phát huy hết tiềm năng của “thế hệ vàng” mà bóng đá nước nhà đang sở hữu.

Lấy ví dụ từ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cách đây chẵn một thập kỷ. Những Công Vinh, Tài Em, Minh Phương, Việt Thắng... sau khi đưa đội nhà lên ngôi vô địch, hỉ hả chia nhau những món tiền thưởng kếch xù rồi tất cả lại được trả về câu lạc bộ.

Thực tế sân cỏ quốc nội những năm qua đã chứng minh: Chuyện những tài năng trẻ của bóng đá nước nhà chỉ được chơi tại giải V.League không những không giúp họ phát huy hết tiềm năng mà còn đem lại sức ỳ cùng tâm lý “an phận”. Bằng chứng là kể từ đó trở về sau, vẫn ngần ấy gương mặt nhưng đội tuyển của chúng ta không thể một lần nữa đoạt ngôi quán quân ở sân chơi khu vực chứ chưa nói tới việc thoát khỏi “ao làng Đông Nam Á”.

Rõ ràng, phía sau hào quang AFF Suzuki Cup 2018 là những vấn đề cốt tử về dụng nhân, chiến lược phát triển cầu thủ đòi hỏi liên đoàn cần sớm có lộ trình cụ thể.

Không giải quyết được những vấn đề thuộc tầm vĩ mô, cũng có nghĩa liên đoàn đang tự xem mình như một doanh nghiệp, chỉ biết “treo thưởng”, “chia thưởng” và... “trao thưởng”!

MẠNH HÀ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]