Tin liên quan
Đọc nhiều
Vụ nổ ở Beirut: Tổng thống Liban cam kết điều tra đến cùng các vụ nổ
Ngày 11/8, Tổng thống Liban Michel Aoun đã lên tiếng cam kết tiếp tục các cuộc điều tra vụ nổ xảy ra ngày 4/8 tại thủ đô Beirut, khiến 171 người thiệt mạng và khoảng 6.000 người khác bị thương.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, Liban ngày 6/8. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Trong một thông báo, Tổng thống Aoun khẳng định: “Tôi sẽ không giữ im lặng và cũng không ngơi nghỉ cho tới khi chúng tôi làm rõ được sự thật về các vụ nổ này. Việc đưa vụ nổ ra Hội đồng Tư pháp Tối cao là bước đi đầu tiên trong vấn đề này.”
Thông tin ban đầu cho thấy hóa chất amoni nitrat được lưu giữ từ năm 2014 tại nhà kho số 12 ở cảng Beirut có thể là nguyên nhân dẫn tới các vụ nổ.
Sau khi xảy ra vụ việc, hàng nghìn người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở Beirut sau khi tụ tập trên đường phố, yêu cầu cải cách và chính phủ phải từ chức.
Các cuộc đụng độ đã khiến hàng trăm người bị thương, trong đó có khoảng 100 nhân viên an ninh.
Ngày 10/8, Bộ trưởng Y tế Liban Hamad Hassan tuyên bố nội các nước này đã nhất trí từ chức sau sau vụ nổ ở thủ đô Beirut.
Hiện Nội các Liban đã đưa vụ việc lên Hội đồng Tư pháp Tối cao, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Marie-Claude Najm của chính phủ lâm thời./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-20 09:59:00
Ngoại trưởng Nga lần đầu tiết lộ thỏa thuận hòa bình bất thành
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2020-08-11 08:46:00
Số người nghèo cùng cực trên thế giới sẽ tăng mạnh do COVID-19
Anh ngăn chặn các thuyền chở người di cư bất hợp pháp qua biển Mangche
Phong trào Hamas bắn rocket ra Địa Trung Hải cảnh báo Israel
Vụ nổ ở Beirut: Thành viên thứ tư trong Chính phủ Liban từ chức
WHO: Thế giới vẫn còn hy vọng đẩy lùi đại dịch COVID-19
Xả súng đẫm máu tại Brazil khiến nhiều người thương vong
Mỹ: Một vụ nổ lớn san phẳng nhiều ngôi nhà ở Baltimore
Nổ súng bên ngoài Nhà Trắng khi Tổng thống Trump đang có bài phát biểu
Dịch COVID-19 đến 6h sáng 11/8: Thế giới có hơn 20,2 triệu người mắc
Anh quan ngại về dòng người vượt biên trái phép từ Pháp