(Baothanhhoa.vn) - Những ngày giáp Tết nguyên Đán Canh Tý, chúng tôi may mắn có dịp theo chân cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) hành quân tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Mặc dù cùng bà con nhân dân vui Tết, đón Xuân, hân hoan chào đón năm mới, nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ vẫn luôn ở tư thế trực sẵn sàng chiến đấu, tích cực tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình khu vực biên giới, bảo đảm an ninh trật tự.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đường biên mùa Xuân

Những ngày giáp Tết nguyên Đán Canh Tý, chúng tôi may mắn có dịp theo chân cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) hành quân tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Mặc dù cùng bà con nhân dân vui Tết, đón Xuân, hân hoan chào đón năm mới, nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ vẫn luôn ở tư thế trực sẵn sàng chiến đấu, tích cực tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình khu vực biên giới, bảo đảm an ninh trật tự.

Đường biên mùa Xuân

Đội hình tuần tra chỉnh trang quân phục chuẩn bị xuất phát.

Đường biên mùa Xuân

Xuất phát.

Đường biên mùa Xuân

Đồn Biên phòng Yên Khương đóng quân tại bản Xắng Hằng, xã Yên Khương với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7,5 km đường biên và 3 cột mốc.

Đường biên mùa Xuân

Đường biên mùa Xuân.

Đường biên mùa Xuân

CBCS trên đường tuần tra.

Đường biên mùa Xuân

Trên đường vành đai biên giới.

Đường biên mùa Xuân

Đường lên cột mốc.

Đường biên mùa Xuân

Chào cột mốc là nghi thức đầu tiên của cán bộ chiến sỹ.

Đường biên mùa Xuân

Kiểm tra hiện trạng cột mốc.

Đường biên mùa Xuân

Đại úy Ninh Văn Đắc, Đội trưởng kiểm tra hành chính, tổ trưởng tổ tuần tra kiểm tra cột mốc 394.

Đường biên mùa Xuân

Trạm kiểm soát biên phòng Yên Khương kiểm tra người dân và phương tiện qua biên giới.

Đường biên mùa Xuân

Hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào trong khu vực biên giới thăm thân và đón Tết.

Đại úy Ninh Văn Đắc, Đội trưởng kiểm soát hành chính, quê tại tỉnh Nam Định, chia sẻ: Anh em chúng tôi, đến từ nhiều nơi của tổ quốc nên những người lính biên phòng luôn có nỗi niềm và tâm sự riêng khi phải đón Tết xa nhà, xa người thân. Nhưng chúng tôi luôn tâm niệm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng đội là anh em ruột thịt”, vì trọng trách Tổ quốc đã tin tưởng đặt lên vai mình, vì trách nhiệm thiêng liêng và tình yêu tổ quốc, sẵn sàng gác lại tình cảm riêng tư, luôn vững vàng nơi tuyến đầu, bảo vệ vững chắc vùng biên cương, vì cuộc sống yên bình của nhân dân.

Tiến Đạt


Tiến Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]