(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù bị cấm nhưng tệ nạn chơi lô đề vẫn hoạt động chui lủi và trở thành một vòng xoay nghiệt ngã khiến nhiều người trở thành những con thiêu thân, để rồi, khi bừng tỉnh, những giọt nước mắt đã trở nên muộn màng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

“Quả đắng” khi cố gắng biến những con số thành vận may

Mặc dù bị cấm nhưng tệ nạn chơi lô đề vẫn hoạt động chui lủi và trở thành một vòng xoay nghiệt ngã khiến nhiều người trở thành những con thiêu thân, để rồi, khi bừng tỉnh, những giọt nước mắt đã trở nên muộn màng.

“Quả đắng” khi cố gắng biến những con số thành vận may

Ảnh minh họa.

Một ngày giữa tháng 3, người dân xã Đông Thanh (Đông Sơn) bàng hoàng khi nghe tin P.V.T, một thầy giáo vốn được dân làng, đồng nghiệp đánh giá là hiền lành, ít nói "vỡ nợ" đến hơn 2 tỉ đồng chỉ vì chơi lô, đề. Điều đặc biệt là, trong suốt quá trình trở thành một con “ma lô đề”, T “kín tiếng” đến mức, người vợ đầu ấp, tay gối cũng không hay biết. Đến khi, khoản tiền nợ quá lớn, lãi mẹ đẻ lãi con và rồi cái ngày số tiền đó nằm ngoài khả năng chi trả, chủ nợ dồn dập gọi điện thoại và tìm đến tận nhà yêu cầu trả cả gốc lẫn lãi kèm những lời đe dọa thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Những cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng bắt đầu. Đứa con đang tuổi ăn, tuổi học chỉ biết ngậm ngùi nhìn cuộc sống gia đình từng ngày chìm vào bóng tối. Bố mẹ hai bên nội ngoại, lẽ ra đã đến lúc được an hưởng tuổi già lại phải bạc đầu suy nghĩ, tìm cách để cứu lấy đứa con thoát khỏi dân xã hội đen, cũng là cứu lấy sự nghiệp và cuộc hôn nhân đang đứng bên bờ vực của đứa con dại dột. Nhưng, số tiền quá lớn, dù đã vay mượn người thân và dùng hết số tiền tích cóp được sau những ngày tháng nghỉ hưu của bố mẹ, T cũng chỉ gom được gần 200 triệu đồng, chưa đủ trả khoản tiền lãi. Cuộc sống rơi vào bế tắc. Người vợ ngày đêm khóc lóc vì không biết phải dựa vào đâu để giải quyết món nợ khổng lồ này. Dù đã nghĩ đến việc ly hôn, mặc cho người chồng tự giải quyết vì có gan chơi thì có gan chịu hậu quả. Nhưng, tình nghĩa vợ chồng bao năm, đâu phải dễ để nói hết là hết ngay được.

Cuối cùng, ngôi nhà 2 tầng vừa mới xây dựng được hơn 3 tháng, nguời con trai cả đang đi bộ đội còn chưa được một lần bước chân vào, đã phải dùng làm vật trao đổi để lấy một căn nhà tạm bợ và 700 triệu đồng để trả nợ. Vậy nhưng, nhà mất rồi, khoản nợ còn lại vẫn còn hơn 1 tỉ đồng. Dù rất giận con, nhưng bố mẹ T đành phải đến nhà chủ nợ xin khất và viết giấy cam kết, hàng tháng sẽ yêu cầu T dùng số tiền lương hiện có mỗi tháng để trả cho đến khi hết nợ.

Nếu như không có sự việc này, trong mắt nhiều người, gia đình T là gia đình mà nhiều người sống ở vùng nông thôn mơ ước. Hai đứa con, một trai một gái, cả hai vợ chồng lại đều là giáo viên, số tiền lương hơn 15 triệu đồng mỗi tháng, so với một số nghề khác dù chẳng phải nhiều, nhưng ở quê, số tiền đó đủ để gia đình T có một cuộc sống ổn định, sung túc.

Tương tự như P.V.T, L.V.V, xã Đông Anh (huyện Đông Sơn) cũng trở thành nhân vật khiến dân làng sửng sốt khi thông báo món nợ lên tới 2,5 tỉ đồng, và nguồn gốc của món nợ này cũng xuất phát từ việc V cố gắng biến những con số thành vận may của mình, mặc cho bố mẹ và người vợ hết sức can ngăn. Thế rồi, may chẳng thấy đâu cho đến ngày, khoản nợ như từ trên trời rơi xuống, giáng vào đầu bố mẹ, vợ con.

Bố mẹ V, vì đã can ngăn nhiều lần nhưng V vẫn bỏ ngoài tai, thế nên, bây giờ họ quyết định bỏ mặc dù người con trai đã xin lỗi và cầu xin bố mẹ rộng lòng giúp đỡ để V giải quyết hậu quả. Vả lại, dù có muốn giúp con thì biết dựa vào đâu khi số tiền kiếm được hằng ngày chỉ đủ để lo bữa ăn. Cuối cùng, để thoát khỏi sự đe dọa của chủ nợ, vợ chồng V đành âm thầm gửi 2 đứa con, một đứa 8 tuổi, 1 đứa 3 tuổi cho ông bà ngoại, một đứa 5 tuổi cho ông bà nội chăm sóc rồi bỏ trốn. Nghe đâu, hai người vào Bình Dương, lo kiếm tiền trả nợ. Vậy là, gánh nặng nuôi con đổ dồn lên những mái đầu bạc. Những đứa con chưa đủ lớn để hiểu chuyện, chỉ biết là bố mẹ đi vắng. Những lúc nhớ bố mẹ, chúng hỏi đi hỏi lại ông bà, nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là những lời nói dối của người lớn. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng những người xung quanh. Lẽ ra, ở cái độ tuổi đó, chúng được bố mẹ yêu thương, đùm bọc, sáng đưa đến trường, chiều đón về, nấu cho con những bữa cơm, tối dạy con học bài và ru con vào giấc ngủ… Chỉ có điều, hiện thực lại chỉ là những câu hỏi ngây thơ, những ánh nhìn ngơ ngác và sự chờ đợi không có ngày hẹn trước của 3 đứa trẻ.

Bà NG.T.T, mẹ của V tâm sự trong chua xót: "Mới đầu, nó chỉ đánh vài ba nghìn đồng khi bất chợt thích một con số nào đó, tôi nghĩ không đáng gì nên để nó giải trí sau những lúc đi làm vất vả, nhưng lâu dần rồi thành nghiện, từ vài nghìn đồng nó đánh to thành vài chục nghìn, đến mấy trăm nghìn, thua nó lại muốn gỡ rồi đến lúc toàn đánh vài triệu đồng một "con đề". Lúc nó hết tiền mặt để chơi thì người ta cho ghi nợ, rồi vay lãi ngày. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin nổi là nó nợ nhiều đến thế. Không biết, đến khi nào nó mới kiếm đủ tiền để trả, cũng không biết đến khi nào vợ chồng chúng nó mới có thể quay về với các con”.

Trên thực tế, P.V.T, L.V.V chỉ là 2 trong rất nhiều trường hợp vì ham mê lô, đề mà đánh mất danh dự, tương lai và làm liên lụy đến cha mẹ, vợ con. Bởi, việc đánh lô, đề ngày càng trở nên dễ dàng, khi chỉ cần một tin nhắn, một cuộc điện thoại cho chủ đề hoặc người ghi số đề, người chơi thỏa sức đọc những con số họ muốn dùng để tìm vận may. Thậm chí, nhiều người đã không đủ tỉnh táo, tin vào lời dụ dỗ của chủ đề rằng, họ cho vay mượn tiền để chơi, mất thì phải cố mà gỡ. Vậy là, càng ngày họ càng lún sâu vào vòng xoáy tệ nạn và không tìm được điểm dừng.

Mặc dù, Khoản 1, Điều 248, Bộ luật Hình sự đã quy định: Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. Chế tài xử lý đã rõ, nhưng vì lợi nhuận cao từ việc đánh lô, đề, nhiều người vẫn bấp chấp lao vào. Nhiều người theo đuổi ước mơ làm giàu bằng những con số vô hình, dẫn đến tệ nạn lô đề diễn ra ngày càng phổ biến, từ vùng nông thôn cho đến thành thị, những điểm ghi lô đề mọc lên ngày càng nhiều, như mạch nước ngầm nhấn chìm nhà cửa, hạnh phúc gia đình và cả nhân cách của bao người.

Cái giá phải trả cho những người muốn dựa vào những con số để tìm vận may là điều ai cũng có thể mường tượng thấy. Và, không biết đến bao giờ, những con người không muốn dựa vào sức lao động để kiếm tiền chính đáng mà ảo tưởng, trông chờ vào những cuộc đỏ đen kia mới tìm được điểm dừng.

Hạ Lan


Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]