09:59 25/05/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Không kể giờ giấc sáng tối, cứ khi nào có tàu cập bến thì công việc của những người phụ nữ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lại bắt đầu. Họ tất bật với công việc khiêng vác, gồng gánh cả tấn cá, tôm rồi phân loại ngay bên bờ biển.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Không kể giờ giấc sáng tối, cứ khi nào có tàu cập bến thì công việc của những người phụ nữ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) lại bắt đầu. Họ tất bật với công việc khiêng vác, gồng gánh cả tấn cá, tôm rồi phân loại ngay bên bờ biển.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Trên vùng biển Ngư Lộc hằng ngày có cả trăm người phụ nữ các độ tuổi 35-70 ra bờ biển chờ đợi những chiếc tàu cập bến để làm những công việc như bốc vác, vận chuyển và phân loại cá, bóc tôm.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Chị Đồng Thị Dân (49 tuổi) tâm sự: "Tôi đã làm nghề vận chuyển thuê hơn 20 năm nay, ai thuê gì khiêng cái đó. Lúc thì đá lạnh, lúc thì dầu máy hoặc vận chuyển cá, tôm lên bờ”.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

“Không kể ngày nắng hay mưa, chỉ cần có thuyền cập bến, có người thuê là làm. Lương của chúng tôi không tính bằng ngày công, mà tính bằng sản phẩm. Mỗi lần vận chuyển một thúng cá, tôm, cua nặng khoảng 40-50kg phải cần 2 người khiêng, chúng tôn được trả 10.000 đồng/thúng”, chị Hoàng Thị Vĩnh (52 tuổi) chia sẻ thêm.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Ngoài công việc khiêng cá từ biển lên, những người phụ nữ ở đây còn vận chuyển dầu máy, thức ăn,… những nhu yếu phẩm phụ vụ cho những chuyến đi biển.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Chị Đào Thị Tâm (45 tuổi) cho biết, giá vận chuyển một can dầu máy 30 lít từ đê xuống đến biển (đoạn đường khoảng 30 mét) được chủ trả công 5.000 đồng/can. Công việc bấp bênh, thu nhập cả ngày được khoảng 70-150 nghìn đồng.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Ngoài công việc bốc vác ở bờ biển. Những người phụ nữ xã Ngư Lộc còn làm việc bóc tôm, xẻ cá. Hôm nào tôm nhiều họ cũng bóc được khoảng 15 kg tôm tươi, với giá 3.000 đồng/kg công vặt đầu tôm hay 5.000 đồng/kg tôm bóc hoàn chỉnh.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Bà Hoàng Thị Bảo (71 tuổi, thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc) chia sẻ: "Tôi làm công việc xẻ cá từ thời con gái, vùng này đàn ông thì đi biển quanh năm, còn phụ nữ chúng tôi ở nhà chăm con và làm công việc sơ chế hải sản kiếm thêm, công việc này được cái làm gần nhà nên tiện chăm sóc gia đình”.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

"Công việc bóc, xẻ tôm cá khá vất vả, người lúc nào cũng ướt. Nhiều người mới vào nghề chưa làm quen, tay hay bị sưng vì nước cá tôm ngấm vào”, bà Bảo nói.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Những người phụ nữ ngồi trên bờ biển đợi thuyền về để làm thuê.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Số đông những phụ nữ mưu sinh bên cửa biển xã Ngư Lộc đều có hoàn cảnh khó khăn.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Công việc vất vả dưới trời nắng nóng gần 40 độ C, nhưng thu nhập của những người phụ nữ ở nơi đây không cao.

Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển

Toàn xã Ngư Lộc hiện có 353 phương tiện đánh bắt hải sản, tổng công suất 62.112 CV, với 2.548 lao động từ nghề cá. Các nghề khác ở địa phương này vẫn chưa có nhiều, nên đa phần người dân đi làm ăn xa, số người tham gia vào vận chuyển, xẻ cá, bóc tôm,…khoảng 200 người, thu nhập từ 100.000-150.000 đồng/người/ngày.

Hoàng Đông

Tin liên quan:
  • Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển
    Ôm giấc mơ đi về phía biển

    Trở thành công an, bác sĩ, kỹ sư... hay đơn giản là cuộc sống không phải phập phồng với lênh đênh sóng biển... là những ước mơ của nhiều trẻ nhỏ xã biển Ngư Lộc (Hậu Lộc). Dù các em phải vất vả với cuộc sống mưu sinh, thiệt thòi về điều kiện sống... nhưng điều đó không quan trọng, mà quan trọng hơn cả là các em có ý chí, nghị lực vươn lên và biết yêu lao động.

  • Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển
    Mùa săn moi biển

    Tháng 12, mùa moi biển lại về, những ngư dân vùng biển xứ Thanh lại hối hả vươn khơi đi đánh giã. Những chiếc bè mảng khắp các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, TP Sầm Sơn… nối đuôi nhau ra khơi rồi trở về đầy ắp moi tươi.

  • Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển
    Những chiếc thuyền nan nơi cửa biển

    Không biết tự bao giờ, những chiếc thuyền nan nơi cửa biển đã tất bật với công việc từ khi còn nửa đêm đến lúc trời đã sáng rõ. Từ lúc biển còn chưa thức giấc đến khi mặt trời đã khuất bóng sau dãy núi phía xa.

  • Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển
    Những người phụ nữ làng biển

    Đi suốt dọc dài 102km đường bờ biển xứ Thanh, kể sao cho hết câu chuyện về cuộc đời của những người phụ nữ làng biển. Trước nắng gió trùng khơi, những người phụ nữ ấy tựa hồ như bông hoa lông chông đẹp bình dị, mộc mạc mà không kém phần kiên cường, kiêu hãnh lăn tròn trên cát.

  • Những phụ nữ mưu sinh nơi cửa biển
    Những “hậu phương” vững chắc nơi cửa biển

    Không phải hình ảnh quen thuộc mòn mỏi chờ chồng, ngóng con ngoài khơi xa và ngày ngày quanh quẩn với con tôm, con cá để lo cho bữa cơm gia đình, giờ đây những phụ nữ làng biển đã tìm cho mình một “vị thế” vững vàng hơn. Họ là điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương.


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]