(Baothanhhoa.vn) - Trời mưa mái nhà dột nát, mùa đông gió thốc tứ bề, nhiều học sinh tại huyện miền núi Lang Chánh khát khao có được một lớp học kiên cố.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Trời mưa mái nhà dột nát, mùa đông gió thốc tứ bề, nhiều học sinh tại huyện miền núi Lang Chánh khát khao có được một lớp học kiên cố.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Nằm cách trung tâm thị trấn Lang Chánh chừng 16km, bản Năng Cát (xã Trí Nang) là một trong những bản nghèo. Cả bản có khoảng 200 hộ dân sinh sống. Hai năm qua, do thiếu phòng học, gần 20 em học sinh tại điểm trường mầm non bản Năng Cát phải học trong hoàn cảnh thiếu thốn, đó là lớp học đơn sơ được dựng bằng tranh tre, lợp mái cọ.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Chúng tôi về Năng Cát vào một ngày đầu mùa đông, vì là vùng núi cao nên nơi đây thời tiết giá lạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng, tại điểm trường mầm non, các em nhỏ bản Năng Cát vẫn ngồi học trong mái nhà tranh trống hoác, giá lạnh. Lúc chúng tôi đến cũng là lúc lớp học của cô Lê Thị Lý và các trò đang có buổi học kể truyện.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

“Hiện cả trường có 46 em học ở lớp học có nhà kiên cố, đây là 2 phòng học được nhà tài trợ xây cho các cháu vào năm 2017. Tuy nhiên, còn khoảng 20 em vì không có phòng học đành phải dựng mái nhà tranh này học tạm”, cô Lý chia sẻ.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Nhiều học sinh ở bản nghèo Năng Cát vẫn ước mơ có được một phòng học chắc chắn, để ngày mưa các em không phải nghỉ học, mùa đông không còn giá lạnh nữa.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Vì không gian chật hẹp nên không gian bố trí lớp học cũng khá đơn giản, những bức tranh được buộc vào phên tre, lác đác ít hạt mưa lại phải cất gọn vào 1 chỗ.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Suốt 2 năm qua, nhiều em nhỏ ở bản Năng Cát phải ngày ngày đến lớp học tạm, bất kể mùa hè nóng bức hay mùa đông gió rét.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Thiếu thốn đủ bề, nhưng những em nhỏ tại trường mầm non Năng Cát khá ngoan ngoãn, tinh nghịch và thông minh.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Là người đã 2 năm gắn bó với phòng học đơn sơ này, cô giáo Lý gần như đã quen với việc sơ tán các em ngày mưa và chăm sóc cho các em những ngày lạnh giá.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Phút vui đùa của các em nhỏ tại điểm trường mầm non Năng Cát.

Những đứa trẻ ở Năng Cát

Theo thống kê, năm học 2019-2020 này, tại huyện Lang Chánh đang còn hàng trăm học sinh ở các xã Yên Khương, Yên Thắng, Trí Nang, Tam Văn vẫn đang phải ngồi học trong các phòng tạm bợ, tranh tre, nứa lá, dột nát. Những hình ảnh về lớp học trên chỉ là 1 trong số những điểm trường còn nhiều khó khăn tại các huyện miền núi Thanh Hóa.

Tuấn Kiệt


Tuấn Kiệt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]