Đội tuyển Nữ Việt Nam trong trận đầu ra quân: Còn hơn cả sự vĩ đại!
Khẩu hiệu “Beyond Greatness” (Còn hơn cả sự vĩ đại) mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra cho World Cup Nữ 2023 rất đúng với các Tuyển thủ Nữ Việt Nam trong trận đầu ra quân gặp Đội tuyển Mỹ.
Một pha không chiến giữa cầu thủ Mỹ và Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Các học trò của Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giữ sạch lưới trong 13 phút, cho đến khi Sophia Smith khuất phục Kim Thanh.
Nhưng dù có thế, “những cô gái kim cương” vẫn chiến đấu đến cùng, và như Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nói trong buổi họp báo trước trận: “Việt Nam không đến đây để đi dạo và buông xuôi.”
Khẩu hiệu “Beyond Greatness” (Còn hơn cả sự vĩ đại) mà Liên đoàn Bóng đá thế giới ( FIFA ) đưa ra cho World Cup nữ 2023 này rất đúng với các Tuyển thủ Nữ Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở World Cup đã là một điều vĩ đại, ở đây còn là bóng đá nữ. Và chiến đấu một trận để đời trước Đội tuyển Mỹ - nhà đương kim vô địch thế giới, đội bóng luôn có được sự ngưỡng mộ của cộng đồng yêu bóng đá và luôn là đội bóng nữ số 1 thế giới - đúng là còn hơn cả sự vĩ đại.
Thủ môn Kim Thanh và các đồng đội đã thi đấu lăn xả, kiên cường chống đỡ, bình tĩnh và quyết tâm cao độ. Không ai nao núng khi lưới của đội tuyển rung lên ở phút thứ 14 sau một quả chuyền hoàn hảo của Lindsay Horan cho Sophia Smith ghi bàn.
Không ai căng thẳng vào lúc Alex Morgan đứng trước chấm phạt đền ở phút thứ 44, và hàng nghìn cổ động viên Việt Nam trên sân cũng như hàng triệu khán giả xem trực tiếp trên truyền hình vào một buổi phát sóng trực tiếp khá xa lạ, mà trước đây chỉ phù hợp với các trận đấu của Copa America, đã òa lên sung sướng tột độ khi Kim Thanh cản được quả penalty ấy.
Thủ môn Kim Thanh cản phá thành công quả sút phạt 11m của tuyển thủ Mỹ Alex Morgan ở phút 44. (Ảnh: TTXVN phát)
Chỉ thủng lưới 2 bàn trong suốt hiệp 1, trước đội bóng mạnh nhất thế giới, không phải là điều bình thường.
Hiệp 2 vẫn là một kịch bản như thế, khi các cầu thủ Mỹ ào ạt tấn công, nhưng nhìn khuôn mặt của Huấn luyện viên Vlatko Andonovski ở ngoài đường piste khi trận đấu đã sang phút thứ 75 là đủ hiểu.
Sự thất vọng, sự bất lực, có cả những sự tiếc nuối. Bởi đội bóng của ông đã không làm được điều mà người ta rất kỳ vọng. Không có một kết quả kinh khủng như họ đã làm với Thái Lan cách đây 4 năm (thắng 13-0).
Không có một tỷ số quá chênh lệch nhằm chứng tỏ sự vượt trội mạnh mẽ giữa một đội tuyển đang hướng đến chức vô địch thứ 5 trong lịch sử trước một đội bóng mà vào thời điểm Mỹ đăng quang ở World Cup nữ đầu tiên vào năm 1991 còn chưa được thành lập.
Áp lực lên đôi chân của các tuyển thủ Mỹ rõ ràng quá lớn. Từ trước khi giải đấu bắt đầu, báo chí Mỹ nói riêng và thế giới nói chung nhận định rằng Mỹ đang gặp khó khăn trong việc chuyển giao thế hệ, rằng các đối thủ châu Âu cạnh tranh với Mỹ đang ngày càng thu hẹp khoảng cách. Không ai nghĩ rằng, đương kim vô địch lại có thể khởi đầu một giải World Cup theo cách vất vả thế này.
Nhưng họ không làm được những gì mà người hâm mộ Mỹ kỳ vọng cũng là vì các cô gái Việt Nam, những người hùng thực sự đã chiến đấu đến cùng trong một trận đấu mà cả thế giới bóng đá đều hướng về để ngóng xem Mỹ sẽ thế nào.
Cách mà các học trò của Huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu giành được nhiều cảm tình của khán giả từ nhiều nơi trên thế giới.
Trên khán đài, một nhà báo New Zealand nói với tôi rằng, anh không nghĩ Việt Nam có thể chơi một trận như thế, kiên cường và quả cảm. Anh nhân xét: “Đương nhiên, Mỹ đã có thể thắng đậm hơn nếu họ tận dụng tốt các cơ hội. Nhưng họ không làm được điều đó là vì chính họ và phần nữa là nhờ Việt Nam đã chơi tuyệt vời. Họ không sợ hãi, không nao núng, không rối loạn, họ xứng đáng được tôn trọng và ca ngợi.”
Mỹ bước vào giải đấu với rất nhiều hoài nghi và giờ đây sự hoài nghi có lẽ sẽ còn lớn hơn nữa khi Việt Nam đã chứng minh cho tất cả thấy rằng, đội bóng số 1 thế giới cũng có thể bị một đối thủ mới tinh ở World Cup gây ra rất nhiều khó khăn như thế nào.
Và biết đâu đấy, trận đấu này có thể là một báo hiệu cho thấy sự thống trị của Mỹ ở các World Cup Nữ sắp kết thúc?
Có thể là như thế, có thể không, nhưng hôm nay, đó là một đội nữ Việt Nam đã biết vượt qua chính mình và chứng tỏ họ có thể còn hơn vĩ đại theo cách của riêng họ.
Ba bàn thua là một cách biệt dễ chịu và đáng yêu, bởi từ đó chúng ta có thể hy vọng, có thể đợi chờ hơn nữa từ họ trong hành trình World Cup này. Cảm ơn họ vì họ đã ở đây, cho thế giới thấy, phụ nữ Việt Nam là thế nào.
Theo TTXVN
- 2024-05-12 20:25:00
Đông Á Thanh Hóa giải cơn khát chiến thắng!
- 2024-05-12 14:56:00
Mở rộng quy mô tổ chức và chất lượng các giải đấu
- 2023-07-22 12:28:00
Bước chạy đà ấn tượng của U9 Việt Hùng Thanh Hóa trước thềm giải U9 toàn quốc 2023
Các VĐV Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại Giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch trẻ Quốc gia 2023
Thanh Nhã bị ốm, đội tuyển nữ Việt Nam đấu đội Mỹ bằng nhân sự đặc biệt; Chờ đợi sức nóng của vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023
Đông Á Thanh Hóa và thử thách lớn trên sân Lạch Tray
Giải đấu Petrolimex Knock-out The King 2023
Huỳnh Như xuất hiện trên poster cực “chất” của FIFA; Cầu thủ Mỹ cảnh giác với tuyển nữ Việt Nam
Sự cố nổ súng trước giờ khai mạc World Cup nữ 2023; Xác định trận đấu đầu tiên ở V-League 2023 áp dụng công nghệ VAR
Thanh Hóa nhất toàn đoàn nội dung nữ tại Giải vô địch các CLB Vật bãi biển Quốc gia năm 2023
Siêu máy tính dự đoán thế nào về Việt Nam ở World Cup nữ 2023; MU bất ngờ ký hợp đồng ngắn hạn với Evans
Tất tần tật về đội tuyển Mỹ, đối thủ đầu tiên của các “Nữ Chiến binh Sao Vàng”